Viện phụ Schnabel tại Jerusalem: Nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người
Viện phụ Đan viện Biển Đức Dormitio ở Jerusalem, Nikodemus Schnabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người.
Phúc Nhạc | RVA
Theo Hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm mùng 01 tháng Bảy vừa qua, tại buổi tiếp đón của Giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói: “Con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng: không phải cho Nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào. Thậm chí không phải cho một tôn giáo.”
Hiện diện trong diễn đàn này có: Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Limperg; Tổng Công tố Liên bang Jens Rommel; cùng nhiều thẩm phán của Tòa bảo Hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là Giám mục Tin lành vùng Heike Springhart và Tổng giám mục Công giáo Stephan Burger của Giáo phận Freiburg.
Viện phụ tiếp tục kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại.”
Ngài nhấn mạnh rằng: “Con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm.”
Quên mất con người là ai
Đức Viện phụ Schnabel nhận định rằng nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức mà là tính nhân bản. Ngài nói: “Không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người. Khủng bố làm mất tính người. Tuyên truyền làm mất tính người. Sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người.” Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học vì “Chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai.”
Dẫn lại Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Magnifica humanitas, Nhân loại kỳ diệu, Đức Viện phụ Schnabel mô tả thời đại hiện nay là: “một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng.” Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các Giáo hội phải là một tiến trình “tái nhân bản hóa” (Re-Humanisierung) thực sự.
Sinh thái và nhân tính
Đồng thời, Viện phụ Schnabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói: “Bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem Trái Đất như một nguồn tài nguyên thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.”
Theo lời mời của các Giáo hội tại Đức, nhiều nhân vật quan trọng sẽ tham dự sự kiện trên đây.
Được thành lập năm 2007 trên nền tảng đại kết, Foyer Kirche und Recht tại Karlsruhe nhằm tạo ra diễn đàn đối thoại giữa Giáo hội và giới pháp luật, chứ không phải là một tổ chức vận động hành lang cho các Giáo hội.