Tổng đại diện Jerusalem kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh

Photo: Vatican News
Cha Ibrahim Faltas, Dòng Phanxicô, Tổng đại diện của Dòng ở Thánh địa lên án cuộc chiến tranh vô nghĩa hiện nay và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chiều tối ngày 01 tháng Mười vừa qua, Iran đã bắn khoảng 180 tên lửa vào Israel, phần lớn đã bị hệ thống phòng không của Israel chặn bắn. Tình hình leo thang và căng thẳng lên cao độ.

Cha Faltas kể với đài Vatican rằng: Lúc 5 giờ chiều, ngày 01 tháng Mười, chúng tôi nhận được lệnh không mở cửa trường học ngày hôm sau, 02 tháng Mười. Rồi khoảng 7 giờ tối, tất cả các tu sĩ Dòng Phanxicô ở Jerusalem tụ họp tại nhà thờ Chúa Cứu Độ để hát kinh chiều trong tuần tam nhật kính thánh Phanxicô, lúc ấy chúng tôi nghe những tiếng còi hụ báo động và nghe thấy những tiếng nổ.

“Chúng tôi chạy ra ngoài và thấy những vệt sáng và những tên lửa bị hệ thống phòng không Iron Dome, vòm sắt, bắn chặn. Phần lớn các tên lửa này trên đường bay tới những căn cứ quân sự của Israel và Negev. Ít lâu sau lại bắt đầu đợt tên lửa thứ hai.

“Bây giờ thì thinh lặng trên toàn thành phố. Dân chúng rất lo sợ, người ta e rằng nó sẽ tái diễn nếu Israel trả đũa. Đó là một đêm lo âu và đối với chúng tôi, là một đêm cầu nguyện khẩn trương. Và cha Faltas kêu gọi các thính giả rằng:

“Cả anh chị em cũng hay cầu nguyện cho chúng tôi và cho tất cả những người vô tội, đang phải chịu cuộc chiến tranh vô nghĩa lý này”.

(Vatican News 2-10-2024)

Tags