Phó Tổng Thư ký FABC khẳng định: Hiệp nhất phải là chứng tá lớn lao nhất của Giáo hội tại châu Á
Trong khi Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) diễn ra tại Jakarta, Radio Veritas Asia (RVA), có cuộc trao đổi với Cha Clarence Devadass, Phó Tổng Thư ký FABC, đồng thời là Tổng Thư ký Điều hành của Ủy ban về Hiệp hành và là một trong những vị tổ chức chính của đại hội, nhằm tìm hiểu về tầm nhìn định hướng cho kỳ họp năm nay.
Tác giả: Amadea Pranastiti | Chuyển ngữ: Duy An
Trong cuộc phỏng vấn này, ngài chia sẻ về những thành quả mong đợi của đại hội, sứ mạng của Giáo hội trong việc trở thành nhịp cầu nối kết tại châu Á, những thách đố mục vụ lớn của châu lục, cũng như vai trò của FABC trong việc tăng cường sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương.
Sau đây là trích đoạn phỏng vấn:
Thành quả hoặc di sản quan trọng nhất mà cha hy vọng các giám mục sẽ mang về cho các Giáo hội địa phương sau Đại hội Toàn thể FABC lần này là gì?
Một trong những thành quả lớn nhất mà chúng tôi hy vọng đạt được là tính hiệp hành sẽ trở thành một lối sống. Hiệp hành không chỉ đơn thuần là một phương pháp làm việc hay đưa ra quyết định; đó là một linh đạo.
Chúng tôi hy vọng linh đạo hiệp hành này sẽ tiếp tục phát triển trong các giáo xứ, giáo phận và toàn thể Giáo hội tại châu Á. Nhờ hiệp hành, chúng ta học cách trở thành một Giáo hội cùng nhau đồng hành và cùng nhau lớn lên.
Sau đại hội này, chúng tôi mong sẽ thấy một tinh thần hiệp thông mạnh mẽ hơn giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Một trong những mục tiêu chính của cuộc gặp gỡ này là đào sâu cam kết của các giám mục trong việc sống tinh thần hiệp hành.
Chủ đề của đại hội mời gọi Giáo hội trở thành “những cây cầu và những người xây dựng cầu nối”. Điều đó có ý nghĩa gì trong bối cảnh châu Á?
Người Công giáo, và Kitô hữu nói chung, là nhóm thiểu số tại phần lớn các quốc gia châu Á. Điều đó trao cho Giáo hội một ơn gọi đặc biệt: trở thành một nhịp cầu trong lòng xã hội.
Trên khắp châu lục, chúng ta vẫn chứng kiến những chia rẽ giữa các tôn giáo, các cộng đồng sắc tộc, thậm chí giữa các quốc gia. Giáo hội được mời gọi trở thành khí cụ của hòa bình và hòa giải.
Sứ mạng này không chỉ áp dụng đối với thế giới bên ngoài Giáo hội mà còn ngay trong chính nội bộ Giáo hội. Chúng ta cũng có những khác biệt giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Giáo hội phải trở thành sức mạnh kiến tạo sự hiệp nhất.
Trở thành người xây dựng cầu nối có nghĩa là kết nối con người với nhau, thúc đẩy đối thoại và giúp các cộng đồng chung sống trong hòa bình. Đó chính là sứ mạng của Giáo hội.
Khoảng 150 đại biểu đã tham dự đại hội lần này. Chúng tôi hy vọng mỗi người sẽ trở về quê hương mình, mang theo tinh thần hiệp hành và trở thành những tác nhân của sự đổi mới trong chính cộng đoàn của mình.
Sự thay đổi thường bắt đầu từ một con người. Khi một người thay đổi, sự biến đổi ấy sẽ lan tỏa đến những người khác. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi dành cho tất cả những ai đã tham dự đại hội này.
Những thách đố lớn nhất mà Giáo hội tại châu Á đang đối diện trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn này là gì?
Có rất nhiều thách đố. Bên cạnh những căng thẳng xã hội và bất ổn, Giáo hội còn phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các hệ tư tưởng.
Chủ nghĩa thế tục đang ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ, và nhiều xã hội bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa tư bản. Châu Á cũng vẫn đang phải vật lộn với tình trạng nghèo đói, tham nhũng, di cư và sự suy thoái môi trường.
Chính vì thế, Giáo hội được mời gọi trở thành một tác nhân của sự biến đổi – không chỉ trong chính đời sống của mình mà còn trong toàn xã hội. Như Tin Mừng theo Thánh Matthêu nhắc nhở, chúng ta được mời gọi trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Giáo hội phải góp phần mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội.
Nếu có thể gửi một thông điệp đến Giáo hội tại châu Á, cha sẽ nói điều gì?
Hiệp nhất!
Chúng ta có rất nhiều khác biệt vì châu Á là một châu lục vô cùng đa dạng. Nếu chỉ tập trung vào những khác biệt ấy, chúng sẽ trở thành những rào cản. Nhưng nếu tập trung vào điều gắn kết chúng ta, Giáo hội sẽ tiếp tục phát triển.
Mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đều đảm nhận những vai trò khác nhau nhưng bổ túc cho nhau.
Một trong những thách đố lớn nhất hiện nay là thái độ thờ ơ, cho rằng các vấn đề của Giáo hội là trách nhiệm của người khác. Thái độ ấy không có chỗ trong Giáo hội.
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, tất cả chúng ta đều trở thành Dân Thiên Chúa. Giáo hội không chỉ thuộc về các giám mục hay linh mục; Giáo hội thuộc về tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa. Mọi người đều cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng Giáo hội.
Không có Giáo hội nào hoàn hảo, vì Giáo hội được hình thành bởi những con người. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào những yếu điểm, Giáo hội sẽ không thể phát triển. Nhưng nếu nhận ra điều gắn kết chúng ta và xây dựng trên những hồng ân Thiên Chúa đã ban, Giáo hội sẽ tiếp tục phát triển và sinh nhiều hoa trái.
Sứ mạng của FABC trong việc hỗ trợ các Giáo hội địa phương tại châu Á là gì?
FABC hiện hữu để củng cố sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương tại châu Á. Chẳng hạn, thông qua FABC, chúng tôi đang xây dựng một mạng lưới các viện nghiên cứu Công giáo trên toàn châu lục để họ có thể cộng tác với nhau, chia sẻ nguồn lực và cùng thực hiện những công trình nghiên cứu có chất lượng hơn.
Ở tầm mức rộng hơn, FABC không tồn tại để chỉ đạo, quản lý hay giám sát các Giáo hội địa phương. Đây không phải là một cơ quan điều hành đứng trên các Hội đồng Giám mục. Trái lại, FABC là một cộng đoàn hiệp thông mang tính hiệp đoàn giữa các Hội đồng Giám mục tại châu Á, nhằm hỗ trợ khi cần thiết.
Vai trò của chúng tôi là đồng hành, nâng đỡ và khích lệ các Giáo hội địa phương trong khi họ đáp lại những thực tại mục vụ riêng của mình.
Châu Á vô cùng đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và đời sống xã hội. FABC đóng vai trò như một nhịp cầu, quy tụ các Giáo hội lại với nhau để họ có thể học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau lớn lên trong sự hiệp thông cũng như trong sứ mạng.
Về tác giả
Amadea Pranastiti là một nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội, hiện đang cộng tác với tư cách cộng tác viên tự do cho Ban Tư liệu và Thông tin của Hội đồng Giám mục Indonesia.