Phái đoàn Liên Hiệp Quốc viếng thăm giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza
Hôm mùng 01 tháng Bảy vừa qua, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã bất ngờ đến viếng thăm giáo xứ Thánh Gia, là xứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, nơi có khoảng 500 người tị nạn tại đây, gồm Công giáo, Chính thống và cả một số người Hồi giáo, từ đầu chiến tranh tại miền này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha sở Gabriel Romanelli kể lại với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý rằng: “Cùng đi với phái đoàn Liên Hiệp Quốc, còn có Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo, gọi tắt là OCHA. Đây là lần đầu tiên phái đoàn đến thăm và muốn tìm hiểu về điều kiện sống của chúng tôi. Họ đã chào thăm những người di tản và thu thập các chứng từ lo âu của họ. Mặc dù tình hình khó khăn, các đại diện của Liên Hiệp Quốc đã viếng thăm các nơi của giáo xứ, và dành thời gian cho cả các trẻ em bị khuyết tật nặng, tất cả các em thuộc các gia đình Hồi giáo, được các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta chăm sóc.”
Cha Romanelli nói thêm rằng: “Trong nhà thờ, chúng tôi cũng đã đọc một kinh nguyện để cầu nguyện cho hòa bình. Khi chào từ biệt, phái đoàn đã cám ơn chúng tôi về các hoạt động liên đới và đón tiếp dành cộng đoàn Kitô giáo cũng như cho bao nhiêu gia đình Hồi giáo sống trong cơ cực tại khu vực của chúng tôi”.
Trong một diễn biến khác, tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi ngày 01 tháng Bảy vừa qua, từ Milano, cha sở Romanelli nói rằng: “Gaza đã trở thành một cái lồng, chứ không phải chỉ là một nhà tù lộ thiên, nơi mọi người ngày càng tuyệt vọng hơn. Đây là một thực tại bi thảm! Chính vì thế, ngày nay gieo vãi hy vọng để chấm dứt thảm trạng này càng là điều quan trọng. Anh chị em hãy cầu nguyện và làm việc cho hòa bình”.
Cha Romanelli nói rằng: “Bom, tên lửa và các cuộc hành quân của Israel vẫn liên tục, kể cả trong thời gian “cuộc chiến 12 ngày” giữa Israel và Iran. Đúng hơn, bạo lực càng mạnh mẽ hơn”.
(Asia News 1-7-2025; Sir 1-7-2025)
Trực tiếp
