Người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ
Trong bầu khí vốn đã căng thẳng vì các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, tại Jerusalem lại xảy ra một vụ xúc phạm mới nhắm vào một biểu tượng Kitô giáo.
Phúc Nhạc | RVA
Người lên tiếng tố cáo là ông Wadie Abunassar, điều phối viên Diễn đàn Kitô hữu Thánh địa. Trên mạng xã hội, ông đã đăng một đoạn video cho thấy những thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria đặt gần Cổng Mới (New Gate).
Sự việc xảy ra hôm 15 tháng Năm trong cuộc “Diễu hành Cờ” (Jerusalem Flags’ Day), sự kiện kỷ niệm việc Israel sáp nhập phần phía Đông của thành phố sau cuộc Chiến tranh Sáu Ngày năm 1967.
Khi lên án vụ việc, ông Abunassar gọi đây là: “một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo” và yêu cầu “trách nhiệm cùng một công cuộc tái giáo dục khẩn cấp”.
Trong cuộc tuần hành hôm 15 tháng Năm vừa rồi, nhiều nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa tôn giáo đã diễu hành qua Thành cổ, bao gồm cả khu Hồi giáo, đồng thời thực hiện các hành vi phá hoại và tấn công cư dân Ả Rập, các cửa hàng của họ - nhiều nơi đã đóng cửa vì lo sợ bị tấn công - cũng như tài sản cá nhân. Họ hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như “Cái chết cho người Ả Rập”.
Các nhà hoạt động vì hòa bình, nhiều người thuộc phong trào Do Thái- Palestine Đứng chung (Standing Together), đã thực hiện hoạt động can thiệp bất bạo động và làm lá chắn bảo vệ dân thường Palestine tại những khu vực nhạy cảm nhất của Thành cổ, đứng dọc theo tuyến đường tuần hành.
Nhiều người trong số họ sau đó cho biết mình đã bị tấn công hoặc bị xua đuổi, không những do các nhóm biểu tình nhưng cả cảnh sát - lực lượng hiện diện với hàng ngàn nhân viên an ninh cũng làm như thế. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ khoảng 10 người tham gia tuần hành và những kẻ bạo lực, đồng thời áp đặt các hạn chế, giới hạn quyền tiếp cận một số khu vực trong Thành cổ.
Vụ việc này nằm trong chuỗi các hành động thù địch và phá hoại nhắm vào các biểu tượng và con người Kitô giáo diễn ra trong những tháng gần đây tại Đất Thánh và khu vực Trung Đông.
Tại Jerusalem, nhiều linh mục và tu sĩ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhổ nước bọt do các phần tử Do Thái cực đoan theo chủ nghĩa siêu dân tộc, đặc biệt tại các khu phố trong Thành cổ.
Những tháng gần đây, dư luận cũng phẫn nộ trước vụ một nữ tu Kitô giáo bị tấn công bằng lời nói và thể xác trên đường phố Giêrusalem.
Các biểu tượng thánh Kitô giáo tại Liban cũng bị xúc phạm: ở một địa phương phía nam đất nước, một cây thánh giá đã bị xô đổ và phá hoại; trong khi một tượng Đức Mẹ khác bị nhét điếu thuốc lá vào miệng - hành động được các cộng đồng địa phương xem là một sự khiêu khích chống Kitô giáo có chủ ý.
Các Giáo hội địa phương và nhiều đại diện Kitô giáo tiếp tục lên án bầu khí ngày càng gia tăng của sự bất khoan dung tôn giáo và bạo lực nhắm vào sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có những hành động cụ thể để chống lại sự cực đoan hóa, hận thù tôn giáo và tình trạng miễn trừng phạt.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin SIR, chỉ vài ngày trước đó, Viện phụ Dòng Biển Đức của Đan viện Đức Mẹ an nghỉ (Dormition), trên núi Sion ở Giêrusalem, cha Nikodemus Schnabel, khi bình luận cụ thể về vụ tấn công một nữ tu - cũng xảy ra tại Jerusalem - đã nói rằng: “Tôi rất lo ngại về những gì đang xảy ra. Theo tôi, đây là một giai đoạn mới của sự thù ghét chống Kitô giáo.”
Chính vị Viện phụ này trước đây cũng từng bị nhổ nước bọt và tấn công, khi ngài nói: “Đã có lúc người ta nhổ vào tôi hoặc xúc phạm tôi bằng lời nói; điều đó thường xảy ra trong bóng tối ban đêm, không có nhân chứng. Nhưng ngày nay mọi chuyện lại xảy ra giữa ban ngày. Và tôi thấy một bước ngoặt kể từ khi chính phủ hiện nay lên nắm quyền: những người từng nhổ nước bọt vào tôi khi tôi còn là một tu sĩ trẻ, ngày nay đã trở thành thành viên của chính phủ.”
(Sir 16-5-2026)