Ngoại trưởng Liban thỉnh cầu Tòa Thánh giúp đỡ bảo vệ các Kitô hữu miền nam

A Lebanese woman prays during Pope Leo XIV's visit to Beirut on December 2, 2025 | AFP or Licensors
Ngoại trưởng Liban, ông Youssef Raggi đã thỉnh cầu Tòa Thánh hỗ trợ và bảo vệ nhằm duy trì sự hiện diện của các Kitô hữu ở miền Nam nước này, khu vực giáp biên giới Israel, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì các cuộc oanh kích liên tục và lệnh sơ tán của quân đội Israel, sau khi bùng phát làn sóng bạo lực mới ở Trung Đông, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Phúc Nhạc | RVA

Thông tin này được Bộ trưởng Youssef Raggi công bố trên tài khoản mạng xã hội X của ông, theo đó ông đã có cuộc điện đàm với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Cuộc trao đổi giữa hai bên cũng được ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận.

Các tiếp xúc ngoại giao

Theo ông Raggi, hai bên đã trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất tại Liban và tình hình khó khăn của các làng biên giới ở miền Nam. Ông cho biết đã thỉnh cầu Tòa Thánh can thiệp và làm trung gian để góp phần bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo tại các làng này. Ông cho biết “Người dân ở đó luôn ủng hộ Nhà nước Liban và các thể chế quân sự chính thức của đất nước, và họ chưa bao giờ từ bỏ cam kết đó.”

Theo lời Ngoại trưởng Liban, Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng Tòa Thánh đang thiết lập mọi kênh ngoại giao cần thiết để chấm dứt sự leo thang tại Liban và ngăn chặn việc người dân bị buộc phải rời bỏ quê hương. Ngài cũng bảo đảm rằng: “Liban luôn ở trong kinh nguyện của Đức Thánh cha và vẫn tiếp tục như vậy.”

Lời của Đức Giáo hoàng tại Beirut

Liban cùng với Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia đã được Đức Thánh cha Lêô XIV viếng thăm trong chuyến tông du quốc tế đầu tiên của ngài hồi tháng Mười Hai năm ngoái. Trong chuyến đi đó, ngài đã nhiều lần đề cập đến vấn đề sự suy giảm dân số Kitô tại Liban, quốc gia có cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Trung Đông, bao gồm chủ yếu là người Maronite, cùng với các cộng đồng Chính thống Hy Lạp, Công giáo Melkite và Armenia. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các Kitô hữu là một sứ mạng, nhằm phát triển một “nền văn minh của tình yêu và hòa bình”.

Tổng thống Joseph Aoun, khi đón tiếp Đức Giáo hoàng trong dịp đó tại Beirut, cũng nói: “Nếu các Kitô hữu ở Liban biến mất, sự cân bằng mong manh của đất nước sẽ sụp đổ, và cùng với nó là công lý.”

Nỗi đau cho Trung Đông

Hôm Chúa nhật, ngày 08 tháng Ba vừa rồi, Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ sự đau buồn trước những gì đang xảy ra tại Trung Đông, đặc biệt trước số lượng lớn các thường dân vô tội - đặc biệt là trẻ em - thiệt mạng trong các cuộc oanh kích.

Trong số các nạn nhân có linh mục Maronite Pierre El Raii, người đã bị thiệt mạng hôm mùng 09 tháng Ba tại Qlaya, khi đang cố gắng cứu một giáo dân bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào một ngôi nhà gần giáo xứ của ngài ở vùng núi.

Ban tối cùng ngày, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cũng lên tiếng về vụ việc, và nói rằng Giáo hội cũng không miễn khỏi những đau khổ mà người dân đang phải chịu. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao, tức là “những công cụ của lời nói, lý trí và sự khôn ngoan”, dù những công cụ này không phải lúc nào cũng được lắng nghe. Đức Hồng y nói: “Chúng tôi không có những công cụ cưỡng chế để áp đặt quan điểm của mình”. Đồng thời, ngài khẳng định Tòa Thánh tiếp tục nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng cho sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và vẫn đối thoại với tất cả các bên.

Về nguy cơ sự hiện diện của các Kitô hữu tại Đất Thánh và Trung Đông có thể biến mất, Đức Hồng y Parolin cho biết đây là mối lo ngại mà Tòa Thánh từ lâu đã cảnh báo: “Chiến tranh, bất ổn, xung đột và sự gia tăng của hận thù chắc chắn không giúp duy trì sự hiện diện của các Kitô hữu. Vì thế điều này càng làm chúng tôi lo ngại hơn.”

Sự gần gũi và lời cầu nguyện

Những ngày gần đây, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, cũng đã bày tỏ sự gần gũi với người dân Liban. Hồi tháng Hai năm 2024, theo ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Czerny đã thăm Liban sau cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah. Ngài đã đến miền Nam đất nước, thăm làng Alma al-Shaab, nơi ngài tận mắt chứng kiến sự tàn phá do bom đạn gây ra, không chừa cả nhà cửa và nhà thờ.

Nay, Đức Hồng y Czerny cũng gửi lời hiệp thông tới người dân Alma al-Shaab, cũng như các làng Rmeish, Ein Ebel, Debel và các khu vực lân cận, bảo đảm lời cầu nguyện liên lỉ cho họ trong thời khắc bi thảm này.

(Vatican News 10-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail