Một linh mục thừa sai: Goma vẫn còn hỗn độn
![](/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2025-02/sfollati_a_goma.jpeg?itok=KF9wYl4a)
Trong một bức điện gửi đến Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, hôm 12 tháng Hai vừa qua, cha Marcelo Oliveira, thừa sai người Bồ Đào Nha, thuộc Dòng thánh Comboni, cho biết thành phố Goma ở miền đông Congo vẫn ở trong tình trạng xung đột giữa quân đội chính phủ Congo Dân chủ và phiến quân M23.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cho đến nay đã có hơn hai ngàn người chết và hàng ngàn người khác bị thương tại thành này. Các nhà thương đông chật người bị thương tích và cả các trại tị nạn cũng bị tấn công.
Goma bị phiến quân M23 tiến chiếm cách đây hai tuần lễ, với sự hỗ trợ của Rwanda láng giềng. Cha Oliveira nói thêm rằng: “Nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị thiệt mạng. Trong tình trạng hỗn loạn, một số tù nhân đã đốt nhà tù và nhiều tù nhân đã lợi dụng hỏa hoạn để trốn thoát.
Vị linh mục thừa sai cũng nói đến khó khăn trong việc đưa đồ cứu trợ tới dân chúng. Phi trường bị đóng cửa, tháp kiểm soát không lưu bị phá hoại, máy móc bị lấy cắp. Người ta sợ rằng tháp kiểm soát này bị gài chất nổ, và do vậy thật là nguy hiểm khi đến đó để kiểm tra xem có thể mở lại hay không, vì đây là phương thế duy nhất để đưa đồ cứu trợ tới Goma”.
(Sir 12-2-2025)
Trực tiếp
![Livesteam thumbnail](/sites/default/files/inline-images/live-stream-thumb.jpg)