Sức ép của Mỹ buộc phiến quân M23 rút khỏi Uvira, Congo

Photo: AFP
Hôm mùng 06 tháng Hai vừa qua, Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết các nguồn tin địa phương từ thành phố Uvira nói rằng: “Sức ép từ Hoa Kỳ đã buộc lực lượng phiến quân M23 phải rút khỏi Uvira”, lớn thứ hai trong tỉnh Nam Kivu ở miền đông Cộng hòa dân Chủ Congo.

Phúc Nhạc | RVA

Uvira trong nhiều tuần qua đã trở thành điểm tranh chấp giữa quân đội Congo Dân chủ và các nhóm phiến quân thân Rwanda láng giềng. Nguồn tin nói rằng: “Trong những ngày tới, dự kiến phiến quân M23 sẽ rút khỏi Sange, một trong các xã thuộc lãnh thổ Uvira, là ngôi làng cuối cùng hiện vẫn còn bị họ chiếm giữ, để di chuyển theo hướng Kamanyola, nơi các phiến quân đã hiện diện ít nhất Sáu tháng nay”.

Sức ép của Hoa Kỳ nhằm buộc M23 rút khỏi Uvira không chỉ mang tính chính trị - ngoại giao, nhưng còn dựa trên các hành động cụ thể trên thực địa. “Có khoảng 20 sĩ quan Hoa Kỳ đang hỗ trợ quân đội Congo. Một nửa trong số đó là lính đánh thuê thuộc một công ty quân sự tư nhân, số còn lại là quân nhân của lực lượng vũ trang Mỹ. Họ đã lập kế hoạch cho cuộc tấn công của quân đội chính phủ và xác định các mục tiêu sẽ bị tấn công bằng máy bay không người lái trong trường hợp M23 không rút lui”.

Theo tạp chí Pháp “Africa Intelligence”, xuất bản tháng Giêng vừa qua, công ty quân sự tư nhân của Mỹ Vectus Global đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Congo Dân chủ để hỗ trợ các chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát Uvira. Theo nguồn này, nhiều nhân viên của Vectus Global đang ở tuyến đầu cùng với binh sĩ Congo, cung cấp hỗ trợ về tình báo và pháo binh.

Để bảo đảm an ninh cho thành phố, các lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ Ổn định của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo, gọi tắt là MONUSCO, đang được triển khai. “MONUSCO đang điều một đơn vị của mình tới Uvira, trong khi hàng trăm binh sĩ chính phủ cũng đang tiến vào thành phố”.

Đáp trả cuộc tấn công của chính phủ tại Nam Kivu, lực lượng M23 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công vào sân bay Bangoka ở Kisangani, thủ phủ tỉnh Tshopo ở vùng đông bắc đất nước. Thủ lĩnh phiến quân Corneille Nangaa mô tả cuộc tấn công này là một lời cảnh báo đối với chính phủ Kinshasa và là tín hiệu cho thấy quân đội không còn có thể coi sân bay này là một căn cứ hậu cần an toàn.

Chính quyền tỉnh Tshopo cho biết tám máy bay không người lái mang theo chất nổ đã nhắm vào sân bay quốc tế Bangoka trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 01 tháng Hai vừa qua. Theo các quan chức, tất cả các thiết bị này đã bị bắn hạ trước khi tới mục tiêu và không có thương vong nào được ghi nhận.

Sân bay này nằm cách trung tâm Kisangani khoảng 17 km và cách các tuyến đầu chính ở Bắc Kivu và Nam Kivu khoảng 700 km.

(L.M.) (Hãng tin Fides, 6/2/2026)

Tags