Một giáo lý viên ở Nigeria bị bắt cóc và sát hại

Credit: hyotographics/Shutterstock
Hôm mùng 09 tháng Bảy vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin: Linh mục Linus Bobai, cha sở giáo xứ Thánh Giuse Kutaho, thuộc Giáo phận Kaduna ở miền bắc Nigeria cho biết giáo lý viên Victor Paul - người vừa đến loan báo Tin mừng tại địa phương đã bị bắt cóc và giết chết.

Phúc Nhạc | RVA

Giáo lý viên này được bổ nhiệm về giáo xứ Thánh Giuse Kutaho, ngày 31 tháng Giêng năm 2026, bắt đầu sứ vụ tông đồ đầu tiên của mình trong Tổng Giáo phận Kaduna. Đi cùng thầy giáo này là người vợ đang mang thai và một người con nhỏ. Toàn thể cộng đồng, cả Công giáo lẫn Baptist, đã chào đón gia đình thầy với niềm vui và sự nồng nhiệt.

Các phụ nữ trong cộng đoàn đã tổ chức một buổi gặp gỡ thân tình và hát bài ca chào mừng gia đình tân giáo lý viên. Sau đó, họ chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau dùng bữa với những thức uống truyền thống và cầu nguyện để thời gian lưu lại cũng như sứ vụ của thầy trong cộng đoàn được bình an, sinh nhiều hoa trái và tràn đầy phúc lành.

Một người được mọi người quý mến

Cha Linus kể: “Victor Paul được cả người Công giáo lẫn người Baptist xem như cánh tay phải của các linh mục trong cộng đoàn. Mọi người đều quý mến thầy. Thế nhưng, ngày 09 tháng Hai, một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công cộng đoàn chúng tôi.”

Thật không may, thầy Victor cùng người vợ đang mang thai và con trai cũng nằm trong số những người bị bắt cóc. Ngay trong đêm đó, một số con tin đã van xin bọn bắt cóc tha cho gia đình thầy, giải thích rằng họ chỉ vừa mới đến và Victor là thầy giáo lý viên của cộng đoàn. Tuy nhiên, bọn cướp từ chối. Chúng khăng khăng đưa cả gia đình đi, viện cớ rằng chính vì họ là người mới đến nên càng phải bị mang theo.

Chỉ có người vợ và các con được trả tự do

Cha Linus kể tiếp: “Ngày 05 tháng Tư năm 2026, theo yêu cầu của những kẻ bắt cóc, tiền chuộc đã được trao để đổi lấy việc trả tự do cho tất cả các con tin. Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ tìm lại được người vợ của thầy giáo lý viên, con trai của họ cùng một số phụ nữ và con nhỏ khác, tất cả đều được thả trong ngày hôm đó.”

Ngay sau khi được trả tự do, mọi người được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Không lâu sau khi nhập viện, vợ của Victor Paul đã sinh một bé trai. Em bé khỏe mạnh, người con lớn của hai vợ chồng cũng bình an, nhưng em liên tục hỏi: “Bố con đâu rồi?”

Cha Linus nói: “Chúng tôi trở về làng, nhưng tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Thật không dễ dàng gì để vượt qua tất cả những điều này.”

“Thầy đến để loan báo Tin mừng”

Cha xứ cho biết: “Phần lớn cộng đoàn và giáo dân của chúng tôi vẫn còn rất đau buồn. Victor Paul đến với chúng tôi để loan báo Tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, khi nhận tin thầy cùng các nạn nhân khác đã bị sát hại trong khu rừng, tất cả đều bàng hoàng.” Điều duy nhất cộng đoàn còn có thể làm là tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

“Chúng tôi không trách cứ ai”

Cha Linus kết thúc lời chứng: “Toàn thể cộng đoàn đều hết sức đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn hiệp nhất trong cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho chúng tôi sự an ủi và sức mạnh. Là Kitô hữu, chúng tôi tin rằng chỉ mình Thiên Chúa biết vì sao tất cả những điều này lại xảy ra. Chúng tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai; trái lại, chúng tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa chạm đến tâm hồn những người đã gây nên biết bao đau thương và sự dữ cho cộng đoàn của chúng tôi.”

(Fides, 9 tháng 7 năm 2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail