Hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong tám tháng qua tại Nigeria
Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong tám tháng. Theo Đức cha Wilfred Chikpa Anagbe, Giám mục Giáo phận Makurdi cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một “chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch”.
Phúc Nhạc | RVA
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức International Society for Civil Liberties and the Rule of Law (Intersociety), được công bố vào đầu tháng Chín này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Tám năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria, trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong tám tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công, và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng Bảy và tháng Tám đặc biệt đẫm máu, với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc.
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Vành đai Trung tâm (Middle Belt), vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người: làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời bỏ giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài.
Giáo phận Wukari, thuộc bang Taraba, là một ví dụ đáng chú ý. Từ tháng Chín năm 2025 đến tháng Tám năm 2026, 239 cơ sở tôn giáo đã bị tấn công hoặc phá hủy, và gần 100.000 tín hữu bị buộc phải rời bỏ cộng đồng của mình. Hơn 200 cộng đồng Kitô giáo bị phân tán. 16 linh mục Công giáo buộc phải chạy trốn, và 8 nhà xứ bị phá hủy.
Đối diện với thực tế này, Đức cha Wilfred Chikpa Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ “diệt chủng”. Ngài tuyên bố: “Việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện.” Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc. Dựa trên tình hình tại Giáo phận Makurdi, ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một “chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch”.
Vụ thảm sát tại Yelewata vẫn là một trong những ví dụ khủng khiếp nhất của tình trạng bạo lực này: theo các báo cáo, khoảng 200 người đã bị sát hại, một số người bị thiêu sống, trong đó có cả những trẻ em còn rất nhỏ. Nhà chức trách Nigeria cho biết những kẻ khủng bố cũng nhắm mục tiêu vào những người Hồi giáo không chấp nhận hệ tư tưởng của chúng. Báo cáo của Intersociety cũng xác nhận số nạn nhân Hồi giáo đáng kể: tổ chức này ước tính rằng từ năm 2009 đến tháng Ba năm 2026, 61.400 người Hồi giáo ôn hòa đã bị sát hại, so với 128.750 Kitô hữu.
Những con số này không nên bị đơn giản hóa, nhưng theo bài viết, chúng cũng không loại bỏ chiều kích tôn giáo trong nhiều cuộc tấn công. Tháng Sáu vừa qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
(Ekai.pl 15-9-2026)
