Một giám mục hầm trú 91 tuổi tại Trung Quốc qua đời

Photo: asianews.it
Hôm mùng 08 tháng Chín vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa sai Pime ở bắc Ý, đưa tin: Một giám mục hầm trú 91 tuổi tại Trung Quốc qua đời, Đức cha Placido Bùi Vinh Quý (Pei Ronggui) đã qua đời ngày 06 tháng Chín trước đó, hưởng thọ 91 tuổi.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Placido Quý nguyên là một đan sĩ Xitô Trappist, thuộc tỉnh Hà Bắc. Chỉ sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, ngài mới được phong chức linh mục năm 1981, khi đã 48 tuổi.

Sau biến cố Thiên An Môn năm 1989, cha nhiều lần bị bắt và giam cầm tổng cộng bốn năm tù, vì kiên quyết từ chối gia nhập Hội Công giáo yêu nước do nhà nước kiểm soát.

Cha là người gắn bó với truyền thống Xitô Trappiste: tại Hà Bắc trước thời Mao Trạch Đông, có hai đan viện lớn: Đan viện Đức Mẹ Yên Ủi, bị nhà nước phá hủy năm 1947, và Đan viện Đức Mẹ Hoan Lạc, nơi có 33 đan sĩ bị giết, số còn lại chạy sang Hồng Kông.

Sau này, Đức cha Bùi Vinh Quý được Đức cha Phêrô Lý Hoành Nghiệp (Li Hongye), - cũng từng bị tù vì trung thành với Giáo hội - truyền chức giám mục phụ tá năm 2001.

Khi Đức cha Lý Hoành Nghiệp qua đời đột ngột năm 2011, trong lễ Vọng Phục Sinh, Đức cha Bùi Vinh Quý rút về làng quê thuộc tỉnh Hà Bắc, sống trong một căn phòng biến thành nhà nguyện.

Các tín hữu hầm trú nay kể lại: “Đức cha từng nói: “Ở Trung Quốc, đi đúng đường theo Chúa và giữ đức tin tinh tuyền tất yếu sẽ bị bách hại. Nhưng nếu có đau khổ một chút để làm chứng cho Thiên Chúa, thì đó vẫn là một phúc lành”. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn ngài và cậy nhờ sự chuyển cầu của ngài.”

(Asia News 8-9-2025)