Cuộc tĩnh tâm về hiệp thông và chữa lành dành cho các linh mục Giáo phận Trương Gia Khẩu
Những hạt giống của đức tin, tình huynh đệ, lòng khiêm nhường và sự vâng phục một lần nữa đã được gieo dồi dào trong tâm hồn các linh mục của Giáo phận Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc.
Phúc Nhạc | RVA
Giáo phận này mới được Đức Giáo hoàng Lêô XIV thiết lập ngày 08 tháng Bảy năm ngoái (2025). Cơ hội thuận tiện để thực hiện điều này là kỳ tĩnh tâm kéo dài bốn ngày, từ ngày 31 tháng Tám đến ngày 03 tháng Chín. Đức cha Giuse Vương Chấn Quý (Wang Zhengui), được Đức Thánh cha Lêô bổ nhiệm ngày 08 tháng Bảy năm cùng năm ngoái (2025), cũng tham dự và đồng hành trong cuôc tĩnh tâm do linh mục John Baptist Trương (Zhang) hướng dẫn.
Ngày 08 tháng Bảy năm 2025, Đức Lêô XIV đã giải thể các Giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua) và Tây Loan Tử (Xiwanzi), đồng thời thiết lập Giáo phận mới Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou). Quyết định này - như thông cáo chính thức của Tòa Thánh về việc giải thể và thiết lập các giáo phận nói trên đã nêu - được thực hiện “với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ đoàn chiên của Chúa và phục vụ cách hữu hiệu hơn cho lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên”.
Việc tái cấu trúc các địa giới theo chỉ thị của Đức Giáo hoàng trên thực tế cũng đáp ứng những yêu cầu của các cơ cấu chính trị Trung Quốc, vốn thúc đẩy việc làm cho ranh giới của các đơn vị giáo hội trùng với ranh giới của các đơn vị hành chính dân sự, vốn đã được thay đổi trong những thập niên gần đây theo định hướng của chính quyền.
Trong những ngày tĩnh tâm, lúc “chia sẻ thiêng liêng buổi tối”, các linh mục - những người từ tháng Chín năm ngoái đã bắt đầu cùng nhau tiến bước trong sự hiệp thông - quy tụ để ở bên nhau, mở lòng với nhau và chia sẻ những suy nghĩ, tâm tình cũng như kinh nghiệm. Mỗi người kể lại và phó thác cho những người khác những gì mình đã trải qua trong những năm qua: những khó khăn mà một số anh em đã phải đối diện trong những năm đầu của sứ vụ linh mục; sự mất phương hướng và bất định của những người khác, khi năm ngoái, trước viễn tượng hợp nhất các giáo phận, họ không biết tương lai của mình sẽ ra sao; cũng như những niềm vui và đau khổ, những nhọc nhằn và niềm an ủi mà mỗi người đã gặp trên hành trình của mình.
Các linh mục nhất trí bày tỏ sự đánh giá cao đối với kinh nghiệm này, đặc biệt ghi nhận rằng phương thức tổ chức và những chủ đề được đề cập trong kỳ tĩnh tâm đều cụ thể, thiết thực, mang tính thời sự và phù hợp với thực tế đời sống linh mục của họ.
Chủ đề về chữa lành nội tâm và chủ đề đón nhận kế hoạch tốt lành của Chúa dành cho cuộc đời mỗi người, được khai triển từ lời Đức Trinh Nữ Maria nói với thiên thần Gabriel: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa: xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”, được xem là đặc biệt thích hợp với Giáo phận Trương Gia Khẩu, gần như một “phương thuốc được điều trị cách đặc thù”, đầy tính quan phòng, cho những nhu cầu cụ thể của giáo phận.
Trong thánh lễ chữa lành nội tâm, từng người một, theo các nhóm nhỏ, các linh mục quỳ trước bàn thờ để nhận lời cầu nguyện đặt tay của Đức giám mục và các anh em linh mục. Sau cùng, chính Đức giám mục cũng khiêm nhường đón nhận lời cầu nguyện đặt tay từ các linh mục. Trong giây phút ấy, mỗi người trình bày trước Thiên Chúa những vết thương và đau khổ của mình. Những vết thương được chữa lành, những hiểu lầm được tha thứ, và những tâm hồn vốn đã khép kín, phủ đầy bụi bặm trong một thời gian dài, lại mở ra. Như thế, từng bước một, các linh mục có thể thoát khỏi sự mất phương hướng của quá khứ và một lần nữa nhận ra Giáo phận Trương Gia Khẩu là ngôi nhà của mình.
Trên lãnh thổ của giáo phận được Đức Giáo hoàng Lêô thiết lập có 4.032.600 cư dân, trong đó khoảng 85.000 người Công giáo, được giao phó cho sự chăm sóc mục vụ của 89 linh mục. Giáo phận có ba giám mục: cùng với Đức cha Giuseppe Wang Zhengui còn có Đức cha Giuseppe Ma Yanèen, Giám mục phụ tá Trương Gia Khẩu, và Đức cha Agostino Cui Tai, Giám mục hiệu tòa của Tuyên Hóa (Xuanhua).
(NZ) (Agenzia Fides 07/09/2026)
