Lễ giỗ ba năm Đức Cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI
Nhân dịp lễ giỗ ba năm ngày Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI qua đời, đã có hai thánh lễ được cử hành tại Vatican.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức nguyên Giáo hoàng qua đời lúc 9 giờ 34 phút sáng ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022, tại Đan viện Mẹ Thiên Chúa ở Nội thành Vatican, hưởng thọ gần 96 tuổi. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 19 tháng Tư năm 2005, khi được 78 tuổi, kế nhiệm thánh Gioan Phaolô II, và từ nhiệm ngày 11 tháng Hai năm 2013, sau bảy năm 315 ngày phục vụ Giáo hội hoàn vũ.
Thánh lễ thứ I
Nhân lễ giỗ này, lúc 6 giờ chiều thứ Ba, ngày 30 tháng Mười Hai năm 2025 vừa qua, Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã chủ tế thánh lễ bằng tiếng Anh, tại Bàn thờ ngai tòa ở cuối Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài, có khoảng 50 linh mục, trước sự hiện diện của khoảng 500 người, trong đó có nhiều người Đức, và ca đoàn cũng từ Đức đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ.
Bài giảng
Trong bài giảng, Đức Hồng y Müller nhấn mạnh rằng Đức Bênêđictô XVI là “một trong những nhà thần học vĩ đại nhất từng ngồi trên ngai tòa Thánh Phêrô” và di sản thần học của ngài là món quà dành cho toàn thể Giáo hội.
Đức Hồng y chủ tế nhắc lại rằng Đức “Joseph Ratzinger luôn xác tín mình là một người cộng tác với chân lý”, tận hiến “cho việc phục vụ Lời Chúa”. Thái độ này được thể hiện qua những chuẩn mực cao nhất và sự chính xác thần học mà ngài luôn theo đuổi, trước hết với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và sau đó là khi được bầu làm Giáo hoàng. “Ngài là một trong những nhà thần học vĩ đại nhất trên ngai tòa Phêrô. Ngài để lại cho chúng ta một di sản thần học to lớn, có chất lượng xuất chúng, và hoàn toàn xứng đáng được coi là một trong những nhà trí thức Công giáo lớn của thời đại chúng ta”.
Đức Hồng y Müller là người chịu trách nhiệm xuất bản toàn bộ tác phẩm của Joseph Ratzinger (Opera Omnia).
Cũng trong bài giảng lễ, Đức Hồng y nói rằng: “Thần học của Đức Giáo hoàng Bênêđictô là món quà cho toàn thể Giáo hội và cho cả các thế hệ tương lai. Mỗi người đều tự do đón nhận và khai thác di sản ấy theo những mối quan tâm thiêng liêng, thần học, triết học hay văn hóa của riêng mình, cả xưa lẫn nay.”
Hiểu biết sâu sắc về sứ vụ Giáo hoàng
Đức Hồng y Müller lưu ý rằng việc Đức Ratzinger - khi đã là Giáo hoàng - đã viết bộ sách ba cuốn về Chúa Giêsu thành Nadarét và đề tên riêng của mình chứ không phải bằng danh xưng Giáo hoàng cho thấy ngài tách biệt suy tư cá nhân với Huấn quyền Giáo hoàng. Điều này phù hợp với sự hiểu biết sâu xa nhất của ngài về sứ vụ Phêrô: “Nhiệm vụ thánh thiêng nhất của Giáo hoàng là hiệp nhất toàn thể Giáo hội - cùng với tất cả các giám mục và tín hữu - trong lời tuyên xưng của Thủ lãnh các Tông đồ, người đã thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”
Nhà thần học - người kiến tạo sự hiệp nhất
Khi đề cập đến cuộc xung đột giữa “đức tin và lý trí” kéo dài từ thời Soi sáng, Đức Hồng y Müller nói: “Nhiệm vụ của các nhà thần học là làm sáng tỏ sự hiệp nhất sâu xa giữa đức tin được mạc khải và tri thức thế tục hiện đại, được diễn đạt qua các học thuyết.... “Chúng ta luôn phải sẵn sàng trả lời cách hợp lý cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng đang ở trong chúng ta.”
Nhắc lại hình ảnh Đức Bênêđictô XVI, Đức Hồng y Müller cho biết vị Giáo hoàng này cũng được sự kính trọng của những nhà trí thức lớn không tin vào Thiên Chúa, như Juergen Habermas. Habermas đã tìm cách đối thoại với Đức Giáo hoàng “để người tin và người không tin có thể cùng nhau làm việc nhằm cứu thế giới hiện đại khỏi cái chết lạnh lẽo của chủ nghĩa phản nhân bản và chủ nghĩa siêu nhân loại.”
(Ekai.pl, Vatican News 31-11-2025)