Đức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi trợ giúp

Photo: lpj.org

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, kêu gọi cứu trợ dân chúng đang bị thương tổn vì chiến tranh tại Thánh địa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo, công bố ngày 03 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thượng phụ nói rằng: “Cuộc khủng hoảng hiện nay không những gây ra chết chóc, tàn phá và đói khổ tại miền Gaza, nhưng còn tạo nên tình trạng thất nghiệp cao, đặc biệt tại vùng Bethlehem, cùng với những vấn đề xã hội khác trong toàn vùng Thánh địa”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa nói thêm rằng cuộc khủng hoảng hiện thời làm thương tổn vô số các gia đình, thuộc các tôn giáo khác nhau, và cả các tổ chức của Giáo hội, trong đó có các trường học và nhà thương. Đặc biệt tại miền Gaza, tất cả các tài nguyên của Giáo hội được chia sẻ, kể cả với những người láng giềng túng quẫn và dân chúng chạy đến tị nạn trong các cơ sở của Giáo hội Công giáo. “Chúng ta đã học trong thời điểm khó khăn hiện nay rằng chúng ta phải kiến tạo và bảo vệ sự tín nhiệm giữa con người, để tái thiết thế giới thể lý.”

Đức Thượng phụ nói thêm rằng: “Hằng trăm người trên thế giới đã tiếp xúc với chúng tôi và đã giúp đỡ cụ thể. Chúng tôi biết phải làm gì. Chúng tôi đã đã làm với tất cả tâm hồn trong những cuộc khủng hoảng trước đây và chắc chắn chúng tôi sẽ làm như vậy nữa. Xin anh chị em giúp đỡ chúng tôi tạo nên một bối cảnh cần thiết để trong xã hội bị oán thù này, còn có thể gieo vãi những hạt giống tín nhiệm, hy vọng và yêu thương trong một xã hội bị ảnh hưởng của oán ghét hiện nay”.

(KAP 3-11-2023)