Đức Hồng y Pizzaballa kết thúc chuyến viếng thăm giáo xứ tại Gaza

Hôm Chúa nhật, 20 tháng Bảy vừa qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, đã kết thúc ba ngày viếng thăm tại giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, để liên đới với các tín hữu tại đây, sau vụ bị quân Israel pháo kích vào nhà thờ làm cho ba người chết và mười người bị thương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 21 tháng Bảy vừa qua, Đức Hồng y Pizzaballa tái phê bình các hoạt động của quân đội Israel tại Gaza là “không thể biện minh được”: Chúng tôi có nghĩa vụ luân lý phải phê bình những chính sách của chính phủ Israel tại Gaza một cách rõ ràng và thẳng thắn”. Các cuộc oanh kích của Israel đã tạo nên một triệu người không còn gia cư tại Gaza và bao nhiêu trẻ em bị thương và bị mù lòa. So với phần còn lại của dân Gaza, những người tá túc trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gia tương đối được bảo vệ hơn, nhưng họ cũng phải chịu thiếu thốn và cơ cực.
Đức Hồng y kể rằng ấn tượng mạnh nhất trong cuộc viếng thăm Gaza lần này là bao nhiêu căn lều của những người tản cư mà những lần thăm trước đây không có. Phần lớn những lều này dọc theo bờ biển, nơi mà dân chúng sống trong tình trạng cực kỳ bấp bênh về phương diện vệ sinh. Một hình ảnh khác gây ấn tượng mạnh, đó là tại bệnh viện: các trẻ em bị què cụt, bị mù vì những cuộc dội bom.
Đức Hồng y Pizzaballa là người Ý, năm nay 60 tuổi. Ngài từng làm Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, trước khi được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Thượng phụ và sau đó thăng Hồng y.
(Vatican News 21-7-2025)
Trực tiếp
