Đức Hồng y Pizzaballa cho biết: Cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình
Hôm mùng 09 tháng Bảy vừa qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, đã kết thúc chuyến thăm dài hai ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng Giáo phận Venezia, Đức Hồng y Pizzaballa, Dòng Phanxicô đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Jesolo, bên bờ biển Adriatic, nơi những ngày này đang chật kín khách du lịch trong mùa nghỉ hè.
Đức Hồng y chia sẻ: “Theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người: một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói; lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình - một nền hòa bình đích thực và cụ thể.”
Venezia và Giêrusalem: một mối liên kết lâu đời
Khi đến Venezia, Đức Hồng y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại Dinh Thượng phụ.
Ông Simone Venturini, Thị trưởng Venezia, phát biểu: “Venezia mong muốn ngày càng gần gũi hơn với Thánh Địa và cộng đồng Kitô hữu tại đó, không chỉ bằng sự hỗ trợ vật chất, mà còn bằng tình bằng hữu, sự lắng nghe và tinh thần chia sẻ. Trong những tháng đầy khó khăn vừa qua, Đức Hồng y Pizzaballa đã làm chứng bằng sự quân bình, khôn ngoan và khả năng đối thoại trong một bối cảnh vô cùng phức tạp, đầy căng thẳng. Thành phố của chúng tôi, vốn có mối liên hệ lịch sử và văn hóa lâu đời với Giêrusalem, một lần nữa khẳng định sẵn sàng đồng hành với mọi sáng kiến có thể góp phần xây dựng hòa bình và sự chung sống giữa các dân tộc.”
Đức Hồng y Pizzaballa cũng nhấn mạnh cùng một ý tưởng: “Từ Venezia - thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế - tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn.”
Trong chuyến thăm, ngài đã viếng Vương cung thánh đường Thánh Máccô, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử.
Dự án xây dựng trường học tại Gaza để tái thiết cộng đồng
Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng y cho biết: “Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước; chuột tràn lan và cắn cả người.”
Đức Hồng y nói thêm: “Trong thời chiến, mọi người chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót. Bây giờ lại xuất hiện vô số câu hỏi: Bao giờ mọi chuyện mới kết thúc? Tương lai của chúng tôi sẽ ra sao?
Các bác sĩ cho biết trẻ em rất cần được hỗ trợ tâm lý vì tất cả đều mang những sang chấn sâu sắc.”
Theo Đức Hồng y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau; ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Ngài nói: “Rất khó biết cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào và tương lai sẽ ra sao. Chúng tôi đã bắt đầu khôi phục một trường học tại Gaza, từ bậc tiểu học đến trung học, vì giáo dục và đào tạo phải là ưu tiên hàng đầu.
Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng.” Theo Đức Hồng y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Ngài nói: “Chúng ta phải nuôi dưỡng những tín hiệu ấy. Sau cuộc bầu cử diễn ra sau mùa hè này, chúng ta sẽ biết ai thực sự nhận được sự ủng hộ. Trong bầu khí hiện nay, người ta rất dễ bị cám dỗ đặt hy vọng vào một nhà lãnh đạo mạnh tay. Hamas hiện không còn được ủng hộ như trước; nhiều người mong muốn có sự thay đổi. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất biến động nên rất khó đưa ra dự đoán.”
Hy vọng hòa bình bắt đầu từ xã hội dân sự
Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cử hành lễ Phục sinh, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết: “Hiện nay mối quan hệ với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung.” Ngài nhấn mạnh: “Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn.” “Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện”.
Chiều ngày 08 tháng Bảy, Đức Hồng y Pizzaballa đến Jesolo, để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, với sự tham dự đông đảo của các tín hữu.
Buổi tối cùng ngày, ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Cuộc đối thoại do nhà báo Matteo Matzuzzi điều phối. Cuộc trao đổi được khởi đầu từ Thư mục vụ “Họ trở về Giêrusalem với niềm vui lớn lao”, do Nhà xuất bản Vatican phát hành.
Đức Hồng y chia sẻ: “Con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế. Chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là Giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau.”
Đức Hồng y cũng nhấn mạnh: “Không đúng khi cho rằng trong cuộc chiến sinh tồn thì mọi việc đều được phép làm. Không phải tất cả đều đã mất. Cũng không phải chỉ có rất ít người còn chống lại vòng xoáy suy đồi ấy. Quá trình phi nhân hóa đang đe dọa đưa chúng ta đến sự hủy diệt. Có những vết thương rất sâu và sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Vì thế, cần phải xây dựng những ‘ốc đảo của sự sống’. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta sống với nhau.”
Cuối cùng, Đức Hồng y kêu gọi: “Chúng ta có thể làm gì? Hãy tiếp tục nói về những gì đang xảy ra tại Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm của thế giới luôn được duy trì và trên hết, với tư cách là những người có đức tin, hãy cầu nguyện.”
(Vatican New 9-7-2026)