Cha sở Romanelli: thảm trạng dân chúng ở Gaza

Photo: AFP/SIR
Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza tái lên tiếng về thảm cảnh dân chúng tại Gaza. Cha nói: “Tình trạng trở nên tồi tệ hơn vì mỗi cuộc tấn công từ trên không có nghĩa là có thêm người chết, người bị thương và thêm tàn phá”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong Đại hội toàn quốc Ý của các ký giả nước này, khai diễn sáng ngày 10 tháng Sáu vừa qua, tại Giáo phận Piceno, ở miền trung nước Ý, với chủ đề “Giải giáp lời nói”, cha Romanelli đã được mời lên tiếng, qua Video, giữa lúc cuộc hành quân từ trên không và trên bộ do quân đội Israel tiến hành tiếp tục làm cho hàng chục người chết mỗi ngày, tại các địa điểm khác nhau tại Gaza City, tại thành phố Khan Younis. Giữa thảm họa đó, với hệ thống y tế nay đã sụp đổ, việc phân phối đồ cứu trợ cho dân chúng, đang bị đói ngày, càng khó khăn hơn đối với Tổ chức “Gaza Humanitarian Foundation”, do Hoa Kỳ và Israel hỗ trợ để kiểm soát tình trạng khẩn cấp về nhân đạo, sau khi chính phủ Israel của Thủ tướng Netanyahu hoàn toàn phong tỏa Gaza từ ngày hai, ba năm nay.

Cha Gabriel Romanelli nói thêm rằng: “Nói về mặt con người, điều đáng quan tâm nhất là sự thiếu hy vọng nơi dân chúng tại Gaza. Hai triệu 300.000 người không còn thấy tương lai nữa. Họ không thấy tương lai vì không có một dấu hiệu rõ ràng nào chứng tỏ họ có thể sống và tái thiết cuộc sống ở quê hương của họ”.

Cha Romanelli cũng nói đến những khó khăn cụ thể trong cuộc sống người dân Gaza: lương thực vừa thiếu, vừa không có những thay đổi khác nhau: thịt các loại kể như không còn nữa, mà khi có thì rất đắt đỏ, không thể nào mua được. Ai còn tiền trong ngân hàng thì không thể rút được vì các ngân hàng đã đóng cửa từ 20 tháng nay, kể như từ đầu chiến tranh. 1kg cà chua có lúc giá gần 100 Euro, một ký đường, nếu tìm thấy được, thì giá đến 50 Euro...

(Sir 10-6-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail