Cha sở Công giáo tại Gaza: Tình hình ít hy vọng

Linh mục Gabriel Romanelli | Courtesy of Latin Patriarchate of Jerusalem
Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở Công giáo duy nhất tại Gaza, ít hy vọng tình hình nhân đạo tại miền này trong thời gian sắp tới đây.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA, hôm 22 tháng Tư vừa qua, cha nói: “Rất tiếc là mọi dấu hiệu mà chúng tôi có được đều cho thấy tình trạng ở Gaza sẽ trở nên xấu hơn. Dân chúng không thể hiểu nổi tại sao chiến tranh vẫn tiếp tục ở miền này: các cuộc đánh bom ở mọi nơi, và tình trạng tiếp tế lương thực quả là thê thảm. Giáo xứ Thánh Gia tại đây hiện có đủ lương thực cho khoảng 500 người tị nạn, trong khuôn viên nhà xứ ở thành phố Gaza này, cũng như cho khoảng 50 người khuyết tật, gồm trẻ em, người già, và khu vực lân cận. Nhưng sự viện trợ cho hàng ngàn gia đình phải ngưng lại vì giáo xứ không được nhận thêm cung cấp nào từ một tháng nay vì các biên giới của Gaza đã bị đóng lại”.

Cha Romanelli là một thừa sai người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể. Cha cho biết cuộc sống ở Gaza đã rất cam go trước chiến tranh, nhưng hồi đó vẫn còn một sự bình thường nào đó. Nhưng nay thì cả những việc đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn, ví dụ như kiếm được nước uống. Thêm vào đó là những cảnh tượng kinh khủng người ta có thể thấy: “Tàn phá, các tử thi, những ngôi mộ khắp nơi, và các đống rác”.

Cha nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện của cha ở đây. Nhiệm vụ của một mục tử là phải ở đây và giúp cộng đoàn cảm thấy rằng họ không bị bỏ rơi. “Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn điện thoại đều đặn, giữ liên lạc với cộng đoàn giáo xứ ở Gaza cho đến thời gian vài ngày, trước khi ngài qua đời”.

(KAP 22-4-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail