Cha Lâm Công Quý ở Australia xuất bản sách mới về Đức Giáo hoàng Lêô

Linh mục Giuse Lâm Công Quý, từng là cộng tác viên của Đức Thánh cha Lêô XIV khi ngài làm Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô, vừa ra mắt một cuốn sách mới làm sáng tỏ những điểm thần học sâu sắc liên kết bốn nhân vật lớn trong lịch sử Giáo hội và hiện đại: Thánh Augustinô thành Hippo, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tiểu sử
Cha Giuse Quý hiện là cha sở giáo xứ Baulkham Hills thuộc Giáo phận Parramatta bên Úc, năm nay 50 tuổi (1975), sinh tại Biên Hòa và cùng gia đình tị nạn sang Đức năm 1982. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1992, thầy Quý vào Chủng viện Wuerzburg. Sau khi học triết và thần học, thầy đến Roma để học thêm cao hơn. Năm 1999, thầy gia nhập Dòng Thánh Augustinô (OSA) tại tu viện Germershausen; năm 2000, thầy khấn dòng lần đầu. Từ năm 2000 đến 2002, thầy tiếp tục học Thần học chuyên ngành Giáo phụ học (Patrologie), tại Đại học Công giáo Leuven (Bỉ). Năm 2005, thầy bảo vệ luận án Tiến sĩ Thần học tại Leuven, với đề tài về nhân tính của Chúa Giêsu Kitô trong các tác phẩm của Thánh Augustinô thành Hippo.
Cũng trong năm 2005, thầy được bổ nhiệm làm giáo sư ngành nghiên cứu Augustinô học, tại Học viện Giáo phụ Augustinianum thuộc Đại học Giáo hoàng Lateranô ở Rôma. Từ năm 2005 đến 2006, thầy đồng thời giữ chức Tổng thư ký và Tổng Quản lý của học viện này. Thời đó, cha Robert Prevost, nay là Đức Giáo hoàng Lêô XIV, là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô hai nhiệm kỳ, từ năm 2001-2013.
Từ tháng Hai năm 2006, thầy Giuse Quý cũng làm Giám đốc Truyền thông của dòng. Ngày 03 tháng Ba năm 2006, tại Rôma, thầy được Đức Hồng y Walter Kasper truyền chức phó tế; và ngày 16 tháng Chín năm 2006, tại nhà thờ Augustinô ở Wuerzburg, thầy được Đức cha Paul-Werner Scheele (nguyên Giám mục Wuerzburg) truyền chức linh mục.
Cho đến nay cha Quý đã viết 9 cuốn sách và vô số các bài nghiên cứu chuyên môn.
Trên trang mạng Catholicoutlook.org, truyền đi ngày 11 tháng Mười vừa qua ở Úc, tác giả Anita Sulentic đưa tin:
Cha Giuse Lâm Công Quý vừa xuất bản cuốn sách mới tựa đề: “Augustinô, Đức Bênêđictô XVI, Phanxicô và Lêô XIV: Sự tương hợp thần học” (Augustine, Benedict XVI, Francis and Leo XIV: Theological Affinity).
Trong tác phẩm này, cha trình bày linh đạo Đức Giáo hoàng Lêô XIV bén rễ trong truyền thống Augustinô, và cho thấy điều đó hòa hợp với những nhấn mạnh về trí tuệ và mục vụ của hai vị tiền nhiệm gần nhất của ngài - Đức Phanxicô và Đức Bênêđictô XVI. Tác phẩm là một đóng góp hợp thời cho học thuật Giáo hội, đồng thời là nguồn tài liệu quý giá giúp hiểu rõ hơn về diện mạo thần học đang hình thành nơi vị Giáo hoàng đương nhiệm.
Cha Lâm Công Quý có mối liên hệ đặc biệt với ba vị Giáo hoàng gần đây, đặc biệt là Đức Bênêđictô XVI và Đức Lêô XIV, vì cha từng làm việc chặt chẽ với Đức đương kim Giáo hoàng ở trung ương của Dòng Thánh Augustinô ở Roma, với nhiệm vụ Tổng Thư ký, Giám đốc Tài chính và Truyền thông, và nhiều vị trí khác.
Phỏng vấn
Nữ ký giả Sulentic kể rằng: “Trong sự khiêm nhường của mình, cha Lâm (Công Quý) nói rằng cha không dám nói là ‘hiểu rõ Đức Giáo hoàng Lêô’, vì “không ai có thể nói rằng mình hiểu hết một con người; nhưng từ xa, vì tôi đã sống và làm việc [cạnh Vatican] khi Đức Prevost là Bề trên, tôi đã phục vụ trong khả năng nhỏ bé của mình, và tôi cảm thấy có sự đồng cảm với ngài.
Sau khi nghe tin Đức Hồng y Prevost được bầu làm Giáo hoàng, cha Lâm được cảm hứng để viết thêm một cuốn sách dành tặng ngài. Đây là cuốn sách thứ hai về Đức Lêô XIV, nhưng là cuốn thứ 9 trong sự nghiệp sáng tác của vị linh mục năng động này, người đã viết nhiều bài báo trong suốt các năm qua.
Cuốn sách đầu tiên cha Lâm viết về Đức Prevost vào năm 2009, như một lời cảm ơn vì sự nâng đỡ mục vụ mà ngài đã dành cho mình. Để hiểu rõ điều này, cần nhìn lại tiểu sử của cha Lâm - vốn gắn liền với các vị Giáo hoàng gần đây.”
Cha Lâm chia sẻ: “Tôi thích ở phía sau hậu trường. Tôi thích chỉ làm thư ký thôi. Tuy nhiên, cuộc sống ở Rôma dần trở nên nặng nề. ‘Nó quá nặng tính giáo sĩ... Tôi chưa từng sống đời mục vụ giáo xứ, và tôi rất mệt mỏi. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc rời bỏ chức linh mục.”
Đức Prevost đã khuyên cha không nên vội vàng: “Ngài bảo tôi đừng quyết định hấp tấp. Ngài gửi tôi đến San Gimignano, gần Florence, ở tu viện Augustinô, và thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Mỗi khi có dịp đi ngang, ngài đều ghé thăm.”
Cha Lâm nói: “Ngài luôn tìm thời gian để kết nối với một người anh em. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Cũng như thánh Augustinô và Đức Phanxicô, nơi ngài, mỗi con người đều quan trọng - không ai chỉ là một con số. Điều đó thể hiện nhân tính của ngài, và tôi luôn trân trọng điều đó trong tim.”
Dù vậy, cha Lâm vẫn khao khát được sống đời mục vụ giáo xứ. Cha nói với Đức Prevost rằng mình muốn đi thật xa Rôma. Đức Prevost cười và nói: “Úc có đủ xa không?” - và thế là cha Lâm đến Úc theo lời mời của cha Tony Banks, lúc đó là Bề trên Tỉnh dòng Augustinô tại Úc. Cha phục vụ tại Brisbane, nhưng vì được thuyên chuyển nhiều nơi, cha càng kiệt sức hơn.
Sau đó, cha Lâm Công Quý liên hệ với Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Dòng Phanxicô Viện Tu (OFM Conv). Đức cha đã mời cha về Giáo phận Parramatta để có sự ổn định hơn. Từ đó, cha được nhập tịch giáo phận và đã phục vụ tại Glenbrook và Baulkham Hills cho đến nay.
Khi được hỏi về phản ứng của Đức Prevost trước việc cha chuyển sang giáo phận và không còn là tu sĩ Dòng Augustinô, cha Quý đáp:
“Tôi không rõ ngài nghĩ gì, nhưng khi đó tôi rất mệt... Lần cuối cùng tôi nói chuyện với ngài là bốn năm trước, tại một hội nghị ở Rôma. Ngài nói: “Miễn là con còn phục vụ Giáo hội và hạnh phúc với điều mình làm, thì với cha, như vậy là đủ.”
Nếu cuốn sách đầu tiên được cha Quý viết để cảm ơn vì sự hỗ trợ mục vụ của Đức Prevost, thì cuốn sách thứ hai này là lời tạ ơn vì Đức Prevost được bầu làm Giáo hoàng, đồng thời sách nhắm giúp người đọc hiểu nguồn gốc thiêng liêng và nền tảng thần học của Đức Lêô XIV.
Cha Quý chia sẻ: “Khi đọc lại luận án tiến sĩ và những bài giảng đầu tiên của Đức Giáo hoàng hiện nay, tôi thấy rõ ngài là một người con đích thực của thánh Augustinô. Tôi muốn dành thời gian để minh họa rằng, những gì Đức Bênêđictô XVI đã khởi đầu (với tư cách một học giả vĩ đại về thánh Augustinô), Đức Phanxicô thực thi trên bình diện mục vụ, thì nay Đức Lêô XIV đang tiếp nối.” “Cuốn sách nói về thánh Augustinô trong thần học của Đức Bênêđictô XVI, Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV.”
Cuốn sách đã phát hành và sẽ được ra mắt chính thức tại một diễn đàn đặc biệt ở Đại Chủng viện Chúa Thánh Thần (Holy Spirit Seminary), Harris Park, vào thứ Hai, ngày 25 tháng Mười năm 2025, với chủ đề: “Cội nguồn thiêng liêng và thần học của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.”
Buổi tối sẽ có phần trình bày đặc biệt của Đức cha David Walker, nguyên Giám mục Giáo phận Broken Bay, với đề tài: “Triều đại Giáo hoàng Lêô XIV: Những thách đố và điểm hy vọng.”
Phần giới thiệu sẽ do linh mục Tiến sĩ John Frauenfelder, Phó Giám đốc Đại Chủng viện, đảm nhiệm, và buổi thảo luận sẽ được điều phối bởi cha Paul Marshall, Giám đốc Đại Chủng viện.
Nữ ký giả Sulentic kể rằng: Cha Lâm Công Quý thông thạo sáu thứ tiếng. Cha nói đùa rằng: “Nếu có chút whisky, tôi có thể nói tất cả các thứ tiếng.”
(Catholicoutlook.org 11-10-2025)
Trực tiếp
