Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúa Giêsu là câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn khát của nhân loại
Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 08 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng, ở lầu ba Dinh Tông tòa với hơn mười ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình tại Iran và nhiều nước Trung Đông, đặc biệt tại Liban: bạo lực, oán ghét lan tràn và có nguy cơ bành trướng thêm. Đức Thánh cha cầu nguyện và khích lệ các tín hữu hiệp ý cầu xin Chúa theo ý nguyện ấy. Đức Thánh cha cũng nhắc đến ngày Quốc tế Phụ nữ, 08 tháng Ba, và tố giác tình trạng nhiều phụ nữ vẫn còn bị kỳ thị và bất bình đẳng ngay từ khi mới sinh ra.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Huấn dụ
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ III Mùa Chay, về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria và chứng từ của bà sau đó với dân làng.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em,
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria, việc chữa lành người mù bẩm sinh và sự sống lại của ông Ladarô, ngay từ những thế kỷ đầu trong lịch sử Giáo hội, đã soi sáng hành trình của những người vào dịp Lễ Phục Sinh sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội và bắt đầu một đời sống mới. Những trang Tin mừng cao trọng này chúng ta bắt đầu đọc từ Chúa nhật này, được trao cho các dự tòng; đồng thời cũng được toàn thể cộng đoàn lắng nghe lại, vì chúng giúp người ta trở thành Kitô hữu, hoặc nếu đã là Kitô hữu rồi, thì sống đức tin một cách chân thật và vui tươi hơn.
Thật vậy, Chúa Giêsu là câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn khát của chúng ta. Như Người gợi ý với người phụ nữ Samaria, cuộc gặp gỡ với Người khơi lên trong sâu thẳm mỗi người “một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14). Biết bao người trên khắp thế giới ngày nay cũng đang tìm kiếm nguồn mạch thiêng liêng ấy! Cô Etty Hillesum đã viết trong nhật ký của cô rằng: “Đôi khi tôi có thể chạm tới nó, nhưng thường thì nó bị đá và cát phủ lấp: khi đó Thiên Chúa bị chôn vùi. Và khi ấy người ta phải đào Người lên lại.” Anh chị em thân mến, không có năng lực nào được sử dụng tốt hơn năng lực mà chúng ta dành để giải phóng trái tim mình. Vì thế, Mùa Chay là một hồng ân: chúng ta bước vào tuần thứ ba và giờ đây có thể gia tăng nỗ lực trên hành trình của mình!
Tin mừng cũng kể rằng: “Các môn đệ của Chúa trở về và ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ” (Ga 4,27). Các ông khó có thể cảm nhận sứ mạng của Người như là sứ mạng của chính mình, đến nỗi Thầy phải khơi dậy các ông: “Chẳng phải các con vẫn nói: “Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt” sao? Nhưng Thầy bảo các con: hãy ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái” (Ga 4,35). Chúa còn nói với Hội thánh của Người: “Hãy ngước mắt lên và nhận ra những điều bất ngờ của Thiên Chúa!” Trên cánh đồng, bốn tháng trước mùa gặt, hầu như chẳng thấy gì. Nhưng nơi chúng ta không thấy gì, ân sủng đã hoạt động và hoa trái đã sẵn sàng để thu hoạch. Lúa chín thì nhiều: có lẽ thợ gặt thì ít, bởi họ bị phân tâm vì những công việc khác. Còn Chúa Giêsu thì chú tâm. Theo tập tục thời đó, lẽ ra Người chỉ cần phớt lờ người phụ nữ Samaria; nhưng Người lại nói chuyện với chị, lắng nghe chị, tin tưởng chị mà không có ý đồ nào khác và cũng không hề khinh miệt.
Biết bao người tìm kiếm nơi Giáo hội chính sự dịu dàng và sự sẵn sàng này! Và thật đẹp biết bao khi chúng ta quên đi cảm giác về thời gian để chú ý đến người mình gặp, đón nhận họ như chính con người của họ. Chúa Giêsu thậm chí quên cả ăn uống, bởi ý muốn của Thiên Chúa là chạm đến chiều sâu của mọi người đã nuôi dưỡng Người (x. Ga 4,34). Nhờ vậy, người phụ nữ Samaria trở thành người loan báo Tin mừng đầu tiên trong số rất nhiều người. Từ ngôi làng của những kẻ bị khinh miệt và bị loại trừ ấy, nhiều người nhờ lời chứng của chị đã đến gặp Chúa Giêsu; và nơi họ nữa, đức tin tuôn trào như dòng nước tinh khiết.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cầu xin Đức Maria, Mẹ của Giáo hội, cho chúng ta có thể phục vụ nhân loại đang khát khao sự thật và công lý, với Chúa Giêsu và như Chúa Giêsu. Đây không phải là thời gian của những đối lập giữa đền thờ này với đền thờ kia, giữa “chúng ta” với “những người khác”: những người thờ phượng mà Thiên Chúa tìm kiếm là những người nam và nữ của hòa bình, những người thờ phượng Người trong Thần Khí và sự thật (x. Ga 4,23-24).
Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, và trước khi chào thăm đích danh nhiều nhóm tín hữu hành hương hiện diện từ Hoa Kỳ và nhiều nước Mỹ châu Latinh, Âu châu và Roma, Đức Thánh cha nhắc đến các vấn đề thời sự nóng bỏng và nói:
Anh chị em thân mến,
Từ Iran và khắp Trung Đông tiếp tục có những tin tức gây nên nỗi bàng hoàng sâu sắc. Bên cạnh các vụ bạo lực và tàn phá, cùng với bầu không khí thù hận và sợ hãi lan rộng, còn có nỗi lo rằng cuộc xung đột có thể lan rộng, và các quốc gia khác trong khu vực, trong đó có đất nước Liban thân yêu, có thể lại rơi vào tình trạng bất ổn.
Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện khiêm nhường của mình, xin cho tiếng bom đạn chấm dứt, vũ khí lặng im, và mở ra một không gian đối thoại, nơi có thể lắng nghe tiếng nói của các dân tộc. Tôi phó thác lời khẩn cầu này cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình: xin Mẹ chuyển cầu cho những người đang đau khổ vì chiến tranh và đồng hành với các tâm hồn trên con đường hòa giải và hy vọng.
Hôm nay, ngày 08 tháng Ba, là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chúng ta hãy tái khẳng định cam kết của mình - đối với chúng ta là những Kitô hữu, cam kết này được đặt nền tảng trên Tin mừng — về việc nhìn nhận phẩm giá bình đẳng giữa nam và nữ. Đáng tiếc thay, nhiều phụ nữ, ngay từ khi còn nhỏ, vẫn còn bị phân biệt đối xử và phải chịu nhiều hình thức bạo lực khác nhau: đặc biệt với họ, tôi gửi gắm tình liên đới và lời cầu nguyện của mình.
Sau cùng, sau khi chào thăm các nhóm tín hữu hiện diện tại Quảng trường, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.