Tại Kurdistan bên Iraq: Các Kitô hữu lo sợ “biến mất” vì cuộc xung đột
Các tín hữu Kitô tại Kurdistan, miền bắc Iraq lo sợ sẽ bị biến mất vì cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông.
Phúc Nhạc | RVA
Khu vực Kurdistan của Iraq đang ở giữa cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, dù bản thân khu vực này không trực tiếp tham chiến. Tuy nhiên, nơi đây vẫn trở thành mục tiêu vì trên lãnh thổ có lợi ích của cả hai phía.
Ông Dilan Adamat, thành viên cộng đồng Kitô hữu nói tiếng Aram, đã chia sẻ với truyền thông Vatican về các cuộc xung đột và các vụ oanh kích mà khu vực phải hứng chịu. Ông hiện đang ở Ankawa, khu phố Kitô giáo của thủ phủ Erbil, nơi ông sinh ra.
Lớn lên tại Pháp, khi trưởng thành ông đã quyết định trở về quê hương để thành lập tổ chức phi lợi nhuận “The Return”, Trở về, nhằm hỗ trợ các Kitô hữu Iraq trong cộng đồng hải ngoại muốn trở về quê hương.
Vụ tấn công bằng máy bay người lái tại Erbil
Chỉ vài ngày trước đây, lực lượng Iran đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào các nhóm người Kurd tại khu vực Kurdistan bán tự trị của Iraq. Tối thứ Tư, ngày 04 tháng Ba, một số tòa nhà thuộc Giáo hội Công giáo Canđê ở Erbil đã bị trúng đạn trong một vụ mà Tổng giáo phận địa phương mô tả là “một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái”. May mắn là không có thương vong.
Ông Adamat cho biết, khác với những cuộc chiến trước đây như cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS), lần này không có “tuyến mặt trận rõ ràng” và cũng không có nơi trú ẩn an toàn.
Ông nói thêm rằng: Mọi thứ diễn ra rất ngẫu nhiên vì tên lửa có thể rơi xuống bất cứ đâu, đặc biệt tại Ankawa, hiện là khu dân cư Kitô giáo lớn nhất ở Iraq và có lẽ cả Trung Đông, chỉ cách căn cứ quân sự Mỹ tại sân bay quốc tế Erbil vài trăm mét.
Người dân tại đây đã quen với khủng hoảng và chiến tranh. Những giai đoạn tồi tệ nhất là: chiến tranh năm 2003, chiến tranh 1991, và nội chiến Iraq (2006-2008). Vì vậy họ biết cách thích nghi, biết sống khi thiếu điện hay trong hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn: người dân vẫn đi làm, đi siêu thị, đến nhà hàng.
“Tất cả đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong những ngày hay tuần tới,” Adamat nói. “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bị cuốn vào, bị nhắm mục tiêu từ cả hai phía vì trên lãnh thổ của chúng tôi có lợi ích của họ.”
Nguy cơ Kitô hữu biến mất
Theo Adamat, Kurdistan Iraq bị cuốn vào xung đột một phần vì sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo của khu vực. Ngoài ra, còn có một số nhóm người Kurd Iran đang sống tại đây vì họ không thể hoạt động ở Iran. Các nhóm này có trụ sở, trại và gia đình chỉ cách Erbil khoảng một giờ, và gần đây đã bị Iran tấn công bằng tên lửa. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của Adamat và cộng đồng là các Kitô hữu có thể bắt đầu mất hy vọng. Ông nói:
“Không cuộc chiến nào trong số này là cuộc chiến của chúng tôi - từ chiến tranh Iran-Iraq, chiến tranh Kuwait, chiến tranh năm 2003, cho đến cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Tất cả đều xuất phát từ những lý do không liên quan gì đến các Kitô hữu Iraq.”
Tuy nhiên, trong 25 năm qua, cộng đồng này đã mất tới 90% dân số. “Những người còn lại ở đây hầu như không còn nhiều hy vọng,” ông nói. Adamat, người đã sống tại Iraq bảy năm, cho biết nhiều Kitô hữu đang chờ đợi với tâm trạng cam chịu cuộc xung đột tiếp theo. “Điều tôi sợ nhất là chúng ta sẽ mất hy vọng - và thực ra điều đó đã bắt đầu xảy ra.”
Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng: “Chúng ta có thể mất đi một trong những cộng đồng Kitô hữu đầu tiên trên thế giới, một cộng đồng vẫn nói tiếng Aram, ngôn ngữ của Chúa Giêsu.”
Hiện nay chỉ còn khoảng 130.000 Kitô hữu tại Iraq, trong tổng dân số 46 triệu người. “Cuộc xung đột này chỉ làm tăng thêm làn sóng di cư và nguy cơ biến mất của cộng đồng Kitô hữu Iraq.”
(Vatican News 7-3-2026)