Đức Thánh cha viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Dâng Chúa vào Đền thánh ở Rôma
Lúc 16 giờ Chúa nhật, ngày 08 tháng Ba năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Dâng Chúa vào Đền thánh. Giáo xứ này cách Vatican hơn sáu cây số về hướng tây bắc và là xứ đạo thứ tư được ngài viếng thăm trong Mùa Chay này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Giáo xứ
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Truyền thông Vatican hôm trước đó, cha sở Stacchiotti, mới được bổ nhiệm về đây hồi tháng Mười Hai năm ngoái, cho biết: “Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm nơi này vào năm 1982, nên đã hơn bốn mươi năm trôi qua từ hồi đó. Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô giúp chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi của ngài và của toàn thể Giáo hội, điều mà vùng này rất cần.”
Cha xứ nói thêm rằng: “Đây không phải là một khu phố dễ dàng, nhưng các bản tin thời sự không phản ánh đúng những điều tốt đẹp đang hiện diện ở đây. Đây là một cộng đoàn đoàn kết, đầy những con người quảng đại, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau... Đây cũng là cơ hội để “củng cố các mối liên kết và cùng nhau làm việc, kể cả trong việc tổ chức thực tế cho sự kiện này để xây dựng sự hiệp thông.”
Khi đến giáo xứ, Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y Giám quản Baldo Reina và cha xứ Paolo Stacchiotti tiếp đón. Đông đảo giáo dân, trong đó có các thiếu nhi học giáo lý, giới trẻ và các gia đình cùng dành cho ngài sự tiếp đón nồng nhiệt tại sân trước nhà thờ.
Đức Thánh cha dừng lại thăm hỏi họ trước khi tiếp tục đi vào thăm bên trong khu phức hợp giáo xứ. Tại các phòng khác nhau, Đức Thánh cha đã gặp gỡ các người khuyết tật và các bệnh nhân; sau cùng, trong hội trường giáo xứ có khoảng 60 người thuộc nhiều hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác nhau chờ để gặp gỡ ngài.
Thánh lễ
Lúc 16 giờ, Đức Giáo hoàng đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của khoảng 500 tín hữu ngồi chật nhà thờ. Đồng tế với ngài, còn có khoảng 30 linh mục, nhiều vị đến từ các giáo xứ lân cận. Phía sau bàn thờ có bức tranh khảm lớn diễn tả cảnh tượng Mẹ Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ.
Bài giảng
Trong bài giảng, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người đổi mới ân sủng bí tích Rửa tội, hoán cải đời sống và để Thiên Chúa thanh luyện tâm hồn bằng tình yêu cũng như các việc bác ái.
Trọng tâm bài giảng là câu chuyện Tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bên giếng nước. Đức Thánh cha giải thích rằng cơn khát của người phụ nữ này cũng chính là cơn khát của Giáo hội và của toàn thể nhân loại: khát khao sự sống, tình yêu và ý nghĩa cuộc đời. Con người thường tìm kiếm Thiên Chúa giống như tìm nước, ngay cả khi họ không ý thức rõ điều đó, đặc biệt trong những lúc tự hỏi về ý nghĩa của các biến cố trong đời hoặc khi cảm thấy thiếu vắng điều thiện cho bản thân và cho người khác.
Trong hành trình tìm kiếm ấy, con người gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã chủ động đến trước và chờ đợi họ. Người phụ nữ Samaria đến giếng vào giữa trưa, có lẽ để tránh ánh nhìn và sự phán xét của người khác vì cuộc đời nhiều đổ vỡ của mình. Nhưng Chúa Giêsu không loại trừ hay khinh thường chị; trái lại, Người nói chuyện với chị và bày tỏ tình yêu đặc biệt. Người muốn ban cho chị “nước hằng sống”, tức là sự sống mới phát xuất từ trái tim Thiên Chúa. Qua cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu mặc khải rằng Thiên Chúa là một quà tặng dành cho mỗi con người, kể cả những người cảm thấy mình xa cách hay bị kết án.
Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ. Từ một người bị loại trừ và sống trong xấu hổ, chị trở thành người tràn đầy niềm vui và trở nên chứng nhân cho mọi người trong làng. Câu chuyện Tin mừng cho thấy hành trình đức tin của chị dần dần trưởng thành: ban đầu chị nhìn Chúa Giêsu như một con người bình thường, rồi như một ngôn sứ, sau đó nhận ra Người là Đấng Mêsia và là Đấng Cứu Độ. Khi nhận được “nước hằng sống”, chị lập tức muốn chia sẻ niềm vui ấy với người khác.
Từ đó, Đức Thánh cha nhắc rằng qua bí tích Rửa tội, mọi Kitô hữu cũng đã nhận được nguồn nước mới thanh tẩy tội lỗi và thỏa mãn cơn khát sâu xa của tâm hồn. Mùa Chay là thời gian để khám phá lại hồng ân này và để Chúa chữa lành những vết thương của chúng ta bằng lòng thương xót, giúp chúng ta trở thành quà tặng cho anh chị em mình.
Đức Thánh cha cũng nói riêng với cộng đoàn giáo xứ, nơi đang phải đối diện với nhiều khó khăn xã hội như nghèo đói, sự bên lề xã hội và những thách thức đối với người trẻ. Nhiều người đang mong chờ một mái nhà, một công việc xứng đáng và những môi trường an toàn để sống và phát triển. Vì thế, giáo xứ được mời gọi trở thành nơi biểu lộ sự gần gũi của Chúa Giêsu đối với những người bị tổn thương, bị xúc phạm phẩm giá và đang khát khao hy vọng.
Đức Thánh cha khuyến khích cộng đoàn bắt đầu từ Thánh Thể - trung tâm của đời sống Kitô hữu - để xây dựng một Giáo hội giống như người mẹ: không kết án nhưng đón nhận, lắng nghe và nâng đỡ con cái mình. Lời Tin mừng phải trở thành nguồn chân lý giúp mọi người phân định điều thiện và điều ác, nhờ đó hình thành những lương tâm trưởng thành và tự do.
Trong phần kết luận, Đức Thánh cha mời gọi mọi người tiến bước trong niềm tin tưởng, vì Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên hành trình. Ngài phó thác cộng đoàn cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria, để mọi người trở thành những người loan báo Tin mừng cách khiêm tốn nhưng can đảm.
Cuối thánh lễ, cộng đoàn đã tặng Đức Giáo hoàng một ảnh đạo vẽ trên gỗ (icon) do các nữ tu sống tại khu vực Bastogi suốt ba mươi năm qua thực hiện. Đó là bản sao của Đức Mẹ Lữ Hành (Pellegrina), bức ảnh Đức Mẹ được rước đi khắp khu phố trong suốt các tháng Năm. Về phần Đức Thánh cha, ngài đã tặng cho giáo xứ chén lễ quý giá.
Sau thánh lễ, Đức Thánh cha còn gặp gỡ Hội đồng giáo xứ, trước khi trở về Vatican.