Caritas Jerusalem trước nhu cầu bao la tại Gaza và miền Cisjordani

L'impegno di Caritas Gerusalemme per Gaza | Caritas Polska
Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Jerusalem đang đứng trước những nhu cầu rộng lớn của dân nghèo tại miền Gaza và Cisjordani. Tuy bị cản trở và đe dọa vì chiến tranh giữa Israel và Iran, nhưng các vị hữu trách của cơ quan bác ái này vẫn quyết định tiếp tục các hoạt động cứu trợ bao nhiêu có thể.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ông Anton Asfar, Giám đốc Caritas Jerusalem nói với Đài Vatican rằng: Gaza đã trở thành vùng không có luật pháp và các nhân quyền. Ngoài ra, hiện có 40.000 người tị nạn nội địa ở các trại tại Jenin, Nur Shams và Tulkarem thuộc miền Cisjordani.

Sau khi Israel khởi sự tấn công Iran, từ ngày 13 tháng Sáu vừa qua, Caritas Jerusalem đã ngưng các hoạt động để thẩm định những rủi ro nguy hiểm trong việc tiếp tục các hoạt động nhân đạo giữa bối cảnh mới của chiến tranh. Nhưng đứng trước những nhu cầu mênh mông, ông Anton Asfar đã quyết định mở lại các hoạt động ngay ngày 14 tháng Sáu. Ông nói: “Chúng tôi đi tuyến đầu trong việc cứu trợ dân chúng, và trong tư cách là một tổ chức lớn, là cánh tay xã hội của Hội Thánh, chúng tôi phải tiếp tục công việc”.

Trước tiên, tại miền Gaza, 122 thành viên của Caritas Jerusalem đang hoạt động, được phân thành mười tiểu nhóm y tế để bảo đảm việc cứu trợ cấp thời. Họ làm việc dưới những vụ dội bom gây gây chết chóc cho các thường dân mỗi ngày, nhất là tại miền bắc Gaza. Một trong những đối tác của Caritas Jerusalem tại miền này là bệnh viện Al-Ahli.

Ông Anton Asfar nhìn nhận rằng “tình trạng thật là kinh khủng, thiếu thốn thuốc men, lương thực, và thậm chí nước trong lành để uống. Chúng tôi đã có thể thủ đắc tất cả những thiết bị có thể trong thời gian ngưng chiến gần đây, nhưng bây giờ các thuốc men và thiết bị y tế dự trữ của chúng tôi cũng đang bị cạn kiệt”. Thỉnh thoảng, các toán y tế của Caritas cũng nhận được thuốc men từ tổ chức y tế quốc tế OMS.

Tại Gaza, những cảnh tượng của đời sống thường nhật thật là khó tả. Các trẻ em đi chân không lật các thùng rác để tìm kiếm đồ ăn thừa; những côn trùng truyền các bệnh truyền nhiễm, việc phân phát lương thực tại Gaza do Tổ chức Nhân đạo Gaza (Gaza Humanitarian Foundation), nhiều khi biến thành những cuộc tắm máu.

Bên trong khuôn viên giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, cả các tín hữu Kitô cũng đang dần dần bị ngộp thở. Một số sống trong giáo xứ, trong khi ở bên ngoài khu vực đó, các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục.

Caritas Jerusalem luôn giữ liên lạc với cha sở Gabriel Romanelli của giáo xứ và khi có thể thì điện thoại cho cha: mới đây cha phải leo lên mái nhà thờ thì mới có sóng để dùng điện thoại. Theo ông Asfar, duy trì các toán y tế của Caritas tại chỗ là một nguồn lo lắng liên lỷ về những nguy hiểm. Ông nói: “Chúng tôi tiếp tục lượng định tình hình để khỏi đặt các nhóm nhân viên của chúng tôi trong tình trạng rủi ro: hoạt động tại Gaza rất nguy hiểm vì miền này đã trở thành vùng vô luật pháp”.

Về miền Cisjordani, một vùng đã bị tê liệt, sau khi viếng thăm miền này trở về Jerusalem, ông Asfar nhận thấy Israel đã dựng thêm các bức tường mới và các nút chặn, với những thay đổi quan trọng trên lãnh thổ này. Ví dụ, tại làng Sinjil, cách Jerusalem 50 cây số về hướng bắc, giờ đây làng này bị Israel thiết lập những hàng rào kẽm gai cao vài mét bao quanh. “Cisjordani bị tê liệt và tự do đi lại bị hạn chế rất nhiều. Hiện có ít nhất 900 nút chặn hoặc các hàng rào trong toàn vùng Cisjordani.

Việc canh tác, giáo dục và toàn thể kinh tế của miền Cisjordani bị thương tổn rất nhiều vì những hạn chế như thế, thêm vào tình trạng vốn đã khó khăn. Ngoài ra, việc ngưng các cuộc hành hương tại Thánh địa khiến nhiều thành thị, như Bethlehem sống thoi thóp. Theo ước lượng của Caritas Jerusalem, đang cố gắng đẩy mạnh kinh tế bằng cách cung cấp các hạt giống cho những người muốn canh tác hoặc cấp những tài trợ nhỏ cho các hoạt động, như may vá và nấu nước, ở miền Cisjordani số người thất nghiệp hiện lên tới 200.000 người.

Bên cạnh đó, có khoảng 40.000 người tị nạn nội địa sống trong các trại Jenin, Nour Shams và Tulkarem: những người dân sống trong các trại này chẳng còn gì: họ đang cần lương thực, các đồ vệ sinh, và các phiếu nhu yếu phẩm. Caritas cố gắng giúp đỡ họ bao nhiêu có thể, phát động những ngày khám bệnh và các chương trình nâng đỡ tâm lý ở miền bắc Cisjordani.

Trước những nhu cầu bao la ấy, Giám đốc Caritas Jerusalem không đầu hàng và cầu mong có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, nhưng nhất là cậy dựa vào niềm tin của mình để có thể giữ cho hy vọng được sinh động trong cộng đoàn, để dân chúng trở nên kiên trì hơn. Ông cho biết mình được khích lệ vì sự nâng đỡ của các cơ quan bác ái Công giáo đối tác từ các nơi trên thế giới.

(Vatican News 18-6-2025)