Các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái và một linh mục vẫn ở lại Yemen dù nội chiến gia tăng cường độ
Tại Yemen, bất chấp một đợt leo thang mới của cuộc nội chiến, các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái và một linh mục vẫn đang tiếp tục công việc của mình.
Phúc Nhạc | RVA
Đức cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa miền Nam Ả Rập, chủ chăn của các tín hữu Công giáo sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Emirati, nước Oman và Yemen cho biết như trên đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vì trong sứ điệp Giáng sinh “Urbi et Orbi”, trưa ngày 25 tháng Mười Hai năm vừa qua, đã nhắc đến cuộc chiến tại Yemen này như là “một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất và đồng thời bị lãng quên nhiều nhất trên thế giới”, cuộc chiến đã kéo dài suốt 14 năm. Hậu quả là 19 triệu người, tức một nửa tổng dân số của đất nước, đang rất cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
Đức cha cho biết cứ hai trẻ em Yemen dưới năm tuổi thì có một em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. 4,5 triệu người đã trở thành người tị nạn do xung đột vũ trang đang xé nát quê hương của họ. Năm 2016, bốn nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại tại Aden, miền nam Yemen. Cả bốn nhà thờ Công giáo trong nước đều bị hư hại nặng nề do giao tranh và hiện không còn sử dụng được.
Đức cha Martinelli luôn giữ liên lạc thường xuyên với các tín hữu Công giáo vẫn còn sinh sống tại Yemen. Số lượng chính xác của họ không được biết, vì phần lớn đã rời khỏi đất nước trong thời gian chiến tranh, đặc biệt là những người di cư từng tìm được việc làm tại đây rồi sau đó mất việc. Tuy nhiên, khác với các quốc gia khác trên Bán đảo Ả Rập, ngoài người nước ngoài, Yemen còn có những tín hữu Kitô giáo bản địa, tức người Yemen theo Công giáo.
Tại miền bắc Yemen, hiện vẫn còn hai cộng đoàn của Dòng Thừa sai Bác ái, tiếp tục hoạt động tại đất nước này bất chấp cuộc đảo chính năm 2016. Mỗi cơ sở của hai cộng đoàn đều đón tiếp và săn sóc hơn 100 người “nghèo nhất trong những người nghèo”, đặc biệt là người bệnh và người cao tuổi. Các nữ tu “thực sự thực hiện những phép lạ của lòng thương xót với rất ít nguồn lực sẵn có”.
Một linh mục - người duy nhất hiện diện tại Yemen - sống cạnh với các nữ tu; ngài thuộc nhánh nam của Dòng Thừa sai Bác ái. Đức cha Martinelli nói thêm rằng: “Tôi liên lạc với cha ấy rất thường xuyên, đôi khi hằng ngày. Cha cập nhật cho tôi về đời sống của các Kitô hữu, tình hình của các nữ tu và tình trạng của những người bệnh mà họ đang giúp đỡ. Khi có thể, chúng tôi cũng duy trì liên lạc với các nữ tu qua video, dù gặp nhiều khó khăn về kết nối”.
Đức cha cũng giải thích rằng tại Yemen, “không thể tiến hành bất kỳ hoạt động truyền giáo công khai nào.” “Tuy nhiên, một nhóm nhỏ các tín hữu vẫn thường xuyên tụ họp để cầu nguyện và tham dự thánh lễ được cử hành tại các nhà nguyện của hai cộng đoàn. Đó là một nhóm nhỏ nhưng rất hiệp nhất: họ thực sự yêu thương nhau. Sự hiện diện của các nữ tu và vị linh mục là một ân huệ to lớn đối với số ít các Kitô hữu còn ở lại nơi đây,”.
Đức cha Martinelli nói thêm rằng hiện nay, đáng tiếc là “không còn sự hiện diện chính thức của Giáo hội” tại miền nam Yemen. Các nhà thờ đã bị phá hủy, nhưng các hoạt động bác ái vẫn có thể tiếp tục tại đó.
(Ekai.pl 11-1-2026)