Tại Gaza: 300 trẻ em thiệt mạng trong 300 ngày
Gần mười tháng sau khi lệnh ngừng bắn vào tháng Mười năm 2025 có hiệu lực, tình hình của trẻ em tại Dải Gaza vẫn hết sức nghiêm trọng.
Phúc Nhạc | RVA
Theo Tổ chức Nhi đồng quốc tế UNICEF, ít nhất 300 trẻ em đã thiệt mạng trong 300 ngày kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn - vốn quy định chấm dứt các hoạt động quân sự và bảo đảm quyền tiếp cận nhân đạo đầy đủ - được ký kết. Con số này tương đương với việc mỗi ngày có một trẻ em thiệt mạng.
Ông Edouard Beigbeder, Giám đốc Khu vực Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF, đã lên án tình trạng này và nói: “Một lệnh ngừng bắn mà mỗi ngày vẫn cướp đi sinh mạng của một trẻ em là một thất bại đối với trẻ em.”
Tổ chức của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết hàng trăm trẻ em khác đã bị thương, nhiều em trong số đó bị thương nặng, trong khi chờ đợi bạo lực chấm dứt và cuộc sống an toàn được khôi phục. Cuộc sống hằng ngày tại Dải Gaza vẫn bị bao trùm với những đau khổ sâu sắc. Các gia đình tập trung sinh sống trong khoảng một phần ba diện tích lãnh thổ, thường phải ở giữa những tòa nhà đổ nát, đống gạch vụn và những núi phế tích.
Trong bối cảnh đó, trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính, dịch bệnh lan rộng, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh hết sức tồi tệ. UNICEF nhấn mạnh rằng không chỉ sự sống còn về thể chất của trẻ em đang bị đe dọa mà cả các quyền cơ bản của các em cũng không được bảo đảm. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế vẫn rất hạn chế; nhiều bệnh viện tiếp tục hoạt động trong điều kiện vô cùng bấp bênh; và hàng nghìn trẻ em vẫn không được tiếp cận nền giáo dục thường xuyên.
Trong những ngày gần đây, một số thông báo liên quan đến giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn đã làm dấy lên hy vọng về những chuyển biến tích cực. Các biện pháp được đề xuất bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch và tăng cường viện trợ nhân đạo. Ông Beigbeder nhận định: “Điều này mang lại hy vọng mới và một cơ hội để cuối cùng chấm dứt việc sát hại trẻ em.”
Tuy nhiên, theo các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đây mới chính là phép thử mang tính quyết định. Những câu hỏi được đặt ra rất rõ ràng:
- Liệu các vụ giết hại có thực sự chấm dứt?
- Liệu viện trợ có đến được với người dân với số lượng đầy đủ?
- Liệu các bệnh viện có thể hoạt động trở lại một cách đầy đủ?
- Liệu người dân có lại được tiếp cận nguồn nước uống an toàn?
- Và liệu trẻ em có thể trở lại trường học một cách an toàn khi năm học mới bắt đầu hay không?
Trong bối cảnh đó, UNICEF một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền, bảo đảm việc bảo vệ trẻ em, đồng thời bảo đảm việc tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách an toàn, kịp thời và không bị cản trở.
(Ekai.pl 7-8-2026)
