Syria: Hy vọng xen lẫn lo sợ trước Lễ Giáng sinh

Fot. Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Các tín hữu Kitô tại Syria đang chuẩn bị đón mừng Giáng sinh lần thứ hai, kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bỏ chạy sang Nga, trước chiến thắng của phiến quân.

Phúc Nhạc | RVA

Đây là một thời điểm đặc biệt đối với toàn thể đất nước, vốn đang phải vật lộn để xây dựng một bầu khí hòa giải giữa vô vàn khó khăn.

Theo Đức Tổng giám mục Hanna Jallouf, Đại diện Tông tòa Giáo phận Aleppo thuộc nghi lễ Latinh, các con đường tại những thành phố lớn của Syria đã được trang hoàng mừng lễ với sự cho phép của chính quyền. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn rất khó khăn và chi phí sinh hoạt tăng cao đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người, cả Kitô hữu lẫn người Hồi giáo.

Đức Tổng giám mục Jallouf, thuộc Dòng Phanxicô. Đức Tổng cho biết: Các biểu tượng Giáng sinh hiện diện, nhưng nỗi lo vẫn còn. Chính quyền đã tăng giá dầu diesel dùng để sưởi ấm, cũng như giá điện. Những chi phí này chiếm tới ba phần tư thu nhập của một người lao động trung bình.”

Mùa đông ở Syria vốn nổi tiếng khắc nghiệt, đặc biệt tại miền bắc đất nước, và tuyết phủ các tỉnh quanh Aleppo đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thành phố Aleppo vốn là nơi sinh sống của một cộng đồng Kitô đông đảo, và giáo xứ Thánh Phanxicô Assisi - cùng với các hoạt động bác ái của các tu sĩ - là trung tâm chính cung cấp hỗ trợ xã hội và y tế cho toàn thể dân cư.

Cha xứ Bahjat Karakash giải rằng: Tuy các biểu tượng Giáng sinh xuất hiện gần như khắp nơi - trong các thị trấn và làng mạc, đặc biệt là nơi các tín hữu Kitô sinh sống - nhưng những khó khăn và nỗi sợ vẫn tràn lan. “Chúng tôi cố gắng khôi phục một cảm giác bình thường cho cuộc sống, để cảm thấy mình vẫn là con người. Nhưng bên dưới bề mặt ấy, ngọn lửa sợ hãi vẫn âm ỉ. Điều này chắc chắn tạo ra cảm giác bất ổn và tiếp tục nuôi dưỡng làn sóng di cư - điều mà thật đáng buồn là chưa bao giờ chấm dứt.”

Cuộc di cư lớn của các tín hữu Kitô

Đức Tổng giám mục Jallouf giải thích thêm rằng: Sự tàn phá về mặt nhân khẩu học tại Syria vẫn là một thực tế, bất chấp áp lực quốc tế nhằm khuyến khích người tị nạn trở về. “Niềm hy vọng lớn lao nhất của chúng tôi trong dịp Giáng sinh này là Chúa ban cho chúng tôi một nền hòa bình bền vững, vì con người cần sự ổn định để quyết định trở về quê hương; họ cần việc làm và an ninh. Hòa bình và thịnh vượng là những ước nguyện được lặp lại nhiều nhất trong tất cả các hệ phái Kitô giáo Syriac, cũng như trong đa số cộng đồng Hồi giáo tại đất nước này.

Theo cha Bahjat, “Mối đe dọa của những nhóm cực đoan vẫn còn rất mạnh. Đất nước Syria vẫn bị chia cắt thành những khu vực do các lực lượng chống lại hòa giải kiểm soát”. Cha cũng viện dẫn vụ tấn công gần đây tại vùng Palmyra khiến ba binh sĩ Vệ binh quốc gia Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân Syria đang hy vọng, nhưng đồng thời nhiều người có cảm giác sự chú ý của quốc tế đối với nỗi đau của dân chúng tại nước này đã suy giảm. Trong khi đó, tình liên đới quốc tế vẫn là điều căn bản đối với người dân Syria, và hình ảnh quá lạc quan mà phương Tây có, khiến họ dường như bỏ qua những bất định vẫn còn in dấu trên đất nước này.”

Vì thế, “Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là Kitô hữu là loan báo lời hòa giải, và chúng tôi chắc chắn cần sự nâng đỡ của toàn thể Giáo hội hoàn vũ để có thể hoàn thành sứ mạng đó.”

Liên đới với những người đau khổ

Về phần Đức Tổng giám mục Jacques Mourad của Giáo phận Homs thuộc Giáo hội Công giáo Syriac, nói: “Hy vọng và liên đới, đó là hai danh từ mô tả đúng nhất Giáng sinh mà các Kitô hữu Syria đang trải qua. Chúng tôi đã quyết định chọn cách cử hành đại lễ này một cách giản dị, từ bỏ nhiều sinh hoạt công cộng, để liên đới với tất cả những ai vẫn đang đau khổ tại Syria, đặc biệt là cộng đồng Alawite, nhưng cũng với các gia đình Kitô hữu có nhiều người thân mất tích.”

Một tinh thần cảm thông và trắc ẩn dường như là yếu tố liên kết tất cả các Kitô hữu tại Thánh địa.

Cha xứ Bahjat Karakash cho biết, “Trong hang đá Giáng sinh của chúng tôi, vốn vẫn giữ các biểu tượng của Năm Thánh Hy Vọng ở hậu cảnh. Chúng tôi quyết định đặt thêm một bản sao hang đá Bêlem. Palestine đã trải qua một năm vô cùng khó khăn. Đây là cách để chúng tôi hiệp thông với nỗi đau ấy, tưởng nhớ các anh chị em đã chịu cảnh bom đạn tại Gaza, và cũng để kết nối với Bêlem, nơi năm nay cây thông Giáng sinh được thắp sáng với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Đức Tổng Giám mục Mourad nói: “Đối với chúng tôi là những Kitô hữu, hang đá này mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Chúa Giêsu nhập thể vào nhân loại đau khổ của chúng ta và liên đới với chúng ta: Người đã chọn số phận của một người tị nạn và một người nghèo, giống như nhiều người trong chúng ta đang không có mái nhà và phải chịu cái lạnh.

Sự liên đới thần linh này là lời mời gọi dành cho tất cả các Kitô hữu hãy chia sẻ những gian khó của những người không có gì. Chính sự liên đới ấy là biểu tượng của niềm hy vọng và mầu nhiệm của Giáo hội chúng ta hôm nay.”

(Ekai.pl 20-12-2025)