Khóa họp Toàn thể của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
Trong những ngày này, từ 04 đến 06 tháng Hai năm 2026, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhóm Khóa họp Toàn thể tại thính đường của Trụ sở Tổng quyền Dòng Tên, gần Vatican.
Phúc Nhạc | RVA
Chủ đề của ba ngày làm việc - được mô tả như “một cuộc gặp gỡ để lắng nghe và chia sẻ” - là: “Cho đến khi Chúa Kitô được hình thành trong anh em” (Gl 4,19): Đào tạo giáo dân cho đời sống Kitô giáo và kinh nghiệm của các Cuộc Gặp gỡ Thế giới.
Đào tạo con tim
Trong diễn văn khai mạc, sau khi điểm lại chặng đường hoạt động của Bộ kể từ khi được thành lập vào năm 2016, Đức Hồng y Bộ trưởng Kevin Farrell, người Ailen quốc tịch Mỹ, nhấn mạnh rằng, về việc đào tạo Kitô cho giáo dân, ngày nay có một “nhu cầu đặc biệt cấp bách” là một “nền đào tạo căn bản”, tức là đào tạo đời sống Kitô hữu, nhằm đối diện với “sự gia tăng ngày càng nhiều số người hoàn toàn không biết đến Chúa Giêsu Kitô”.
Theo Đức Hồng y, cần có một “nền đào tạo con tim”, bao trùm toàn bộ cuộc sống, bởi vì ở cội nguồn của đời sống Kitô giáo chính là cuộc gặp gỡ với con người của Chúa Giêsu Kitô - Đấng “trước hết biến đổi trái tim con người”, rồi “cách suy nghĩ của họ”, sau đó “hoán cải hành vi thường ngày” và như thế “toàn bộ cuộc sống của họ”.
Những lộ trình loan báo Tin mừng và giáo lý
Đức Hồng y Farrell khẳng định rằng giải pháp cho các vấn đề của Giáo hội không phải là “thay đổi cơ cấu”, cũng không phải là thay đổi “các nguyên tắc giáo lý hay luân lý Công giáo”. Theo ngài, những điều đó sẽ không đưa người ta trở lại với thánh lễ, không làm nảy sinh ơn gọi, và không giúp người trẻ xích lại gần Giáo hội hơn. Thay vào đó, điều cần thiết là “mỗi Giáo hội địa phương, mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ” phải thường xuyên cung cấp “các hành trình loan báo Tin mừng và giáo lý, loan báo lần đầu, khai tâm Kitô giáo, đào tạo đức tin, đồng hành trong sự tăng trưởng thiêng liêng”.
Đức Hồng y Bộ trưởng cổ võ việc phát triển: giáo lý sống động dẫn nhập vào đời sống bí tích của Giáo hội, các cử hành phụng vụ, dẫn nhập vào đời sống cầu nguyện, lượng giá đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa, những thời khắc đối thoại và trao đổi, các kinh nghiệm huynh đệ, kinh nghiệm phục vụ và bác ái và các kinh nghiệm truyền giáo.
Tất cả những điều này cần được thực hiện trong sự cộng tác hiệp lực của toàn thể các thành phần trong Giáo hội: các mục tử, giáo dân, gia đình, người sống độc thân, người thánh hiến, các hội đoàn giáo dân, phong trào, nhóm giới trẻ, các cơ cấu và chương trình giáo xứ, cũng như các chương trình trực tuyến và “những tông đồ của không gian mạng”. Đào tạo gia đình và các đôi vợ chồng.
Đức Hồng y Farrell cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc đào tạo Kitô và đồng hành với các gia đình và các đôi vợ chồng, điều đã được thể hiện rõ qua các chuyến viếng thăm tại Tòa Thánh của các giám mục và qua đối thoại với nhiều đối tác khác nhau của Bộ. Ngài nói: “Cần mang đến cho các gia đình những cơ hội đào tạo về linh đạo hôn nhân, đời sống vợ chồng, cầu nguyện trong gia đình, và việc truyền đạt đức tin cho con cái”.
Đức Hồng y gợi ý rằng những người hướng dẫn nên chủ yếu là các cặp vợ chồng, những người có thể, từ chính chứng tá đời sống của mình, đào tạo, soi sáng và nâng đỡ các đôi hôn phối, đặc biệt là những cặp trẻ và nhất là trong những thời điểm khủng hoảng. Đồng thời, cần “thúc đẩy các Hội đồng Giám mục, các giáo phận, các mục tử và toàn thể Dân Thiên Chúa nghiêm túc tự vấn xem cần làm gì để khởi sự một công trình đào tạo Kitô giáo mới”. Vì thế, cần cầu nguyện để “xuất hiện những vị thánh mới, những người với lòng nhiệt thành và sự sáng tạo của mình có thể giúp Giáo hội đưa nhiều người đến với đức tin”, và để “thúc đẩy một động lực mới cho việc loan báo Tin mừng và dạy giáo lý”.
Các mục tiêu
Tóm lại, theo Đức Hồng y Farrell, Bộ cần nhận thức rằng trong các môi trường Giáo hội không còn tự nhiên phát sinh đức tin nơi con người – “thường người ta giả định rằng ai cũng có đức tin, nhưng điều này không còn đúng trong các xã hội của chúng ta” - vì thế việc đào tạo Kitô phải khơi dậy đức tin nơi họ và dẫn họ đến “một mối tương quan sống động với Thiên Chúa, với Đức Kitô, và đến một đời sống Kitô hữu trưởng thành, được sống trong Giáo hội”.
Đồng thời, cần nâng cao ý thức của các Hội đồng Giám mục để các Giáo hội địa phương dấn thân vào việc đào tạo; cũng cần “xác định những tiêu chí căn bản” để “xây dựng việc đào tạo Kitô cho giáo dân ngày nay”, và xem xét việc soạn thảo những “định hướng” làm kim chỉ nam.
(Vatican News 4-2-2026)