Tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Đức Thánh cha và Giáo triều Rôma

La Cappella Paolina | VATICAN MEDIA Divisione Foto
Đức cha Erik Varden, người Na Uy, giám mục và đan sĩ Dòng Xitô Nhặt Phép (Trappist), đã được mời giảng tuần tĩnh tâm Mùa Chay cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Giáo triều Rôma, từ chiều Chúa nhật ngày 22 đến thứ Sáu 27 tháng Hai tới đây.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha hiện coi sóc Giám hạt Trondheim, kiêm Giám quản Tông tòa Tromsoe ở miền bắc Na Uy, và từ năm 2024 ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu, gồm các nước Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan.

Đức cha năm nay 51 tuổi (1974), xuất thân từ một gia đình tin lành Luther Na Uy không hành đạo. Ông nội ngài từng là mục sư. Năm 15 tuổi, Erik hoán cải, gặp gỡ Thiên Chúa lần đầu tiên. Mãn trung học, Erik du học bên Anh Quốc, tại Đại học Cambridge, đi lễ mỗi Chúa nhật tại một nhà thờ Anh giáo. Sau một tuần lễ tĩnh tâm tại Đan viện ở Caldey, Erik quyết định gia nhập Giáo hội Công giáo và tiếp tục học thần học tại trường St. John thuộc Đại học Cambridge. Năm 2000 Erik lấy Tiến sĩ Thần học lịch sử.

Năm 2002, Erik Varden quyết định gia nhập Đan viện Dòng Xitô Nhặt Phép Mount Saint Bernard ở Coalville và khấn trọng 5 năm sau đó. Năm 2009, thầy được gửi sang Roma theo học tại Giáo hoàng Học viện Đông phương và đậu Cao học tại đây, sau đó được thụ phong linh mục năm 2011.

Cha Erik Varden đã dạy tại Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo của Dòng Biển Đức ở Roma về tiếng Siriac và nhạc bình ca, cũng như cộng tác với chương trình Bắc Âu (Scandinavo) của Đài Vatican. Trở về Đan viện ở Anh quốc, cha Varden được bầu làm Viện phụ năm 2015. Cha là tác giả nhiều sách và bài báo về tu đức và về đời sống đan tu.

Năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm cha Erik Varden làm Giám mục tại Trondheim và Tromsoe.

Trong những năm gần đây, Đức giám mục cũng nổi bật như một tác giả và giảng thuyết, với các tác phẩm và bài báo nhấn mạnh đến việc gìn giữ nội tâm, sự thinh lặng như một không gian thần học, và ký ức Kitô giáo như một câu trả lời trước sự phân mảnh của thời đại.

Theo báo chí, việc Đức Thánh cha Lêô XIV trao cho Đức cha Varden trách nhiệm giảng tĩnh tâm cho các vị lãnh đạo lãnh đạo trong Giáo triều cho thấy một định hướng thiêng liêng và quản trị rõ ràng: đưa việc phân định của Giáo hội trở về với nguồn mạch chiêm niệm, giải phóng nó khỏi áp lực của tính khẩn cấp và chủ nghĩa hoạt động. Đồng thời, lựa chọn cho Giáo triều một tiếng nói biết gìn giữ sự hiệp thông, không bị cuốn vào logic phe phái hay sự phân cực.

Trong một bối cảnh vẫn còn in dấu những năm tháng cải tổ, căng thẳng và tái định hình cơ cấu, Đức Lêô XIV đặt ưu tiên cho một lời nói có khả năng xuyên suốt việc điều hành Giáo hội mà không giản lược nó thành kỹ thuật, nhưng nhắc nhở đến trách nhiệm cá nhân trước Thiên Chúa.

Các buổi tĩnh tâm vẫn là một trong số ít những khoảnh khắc mà thời gian được tách khỏi sự hối hả để dành chỗ cho lắng nghe.

Chương trình

Cuộc tĩnh tâm có chủ đề là “Được một vinh quang dấu ẩn soi sáng” (Illuminati da una gloria nascosta) sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều Chúa nhật thứ I Mùa Chay, ngày 22 tháng Hai, tại nhà nguyện Paolina trong Dinh Tông tòa, với sự tham dự của các hồng y ở Roma và các vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Mỗi ngày, có hai bài suy niệm: lúc 9 giờ, sau Kinh Giờ Ba, và lúc 17 giờ, tiếp đó là chầu Thánh Thể và Kinh Chiều.

Bài suy niệm thứ I vào chiều Chúa nhật ngày 22 tháng Hai có tựa đề:
“Bước vào Mùa Chay”. Những ngày sau đó, sẽ có hai bài về thánh Bênađô, và các bài về những đề tài khác như ơn phù trợ của Thiên Chúa, trở nên tự do, ánh quang của sự thật, ngàn người sẽ ngã xuống, Ta sẽ tôn vinh người ấy, các thiên thần của Thên Chúa, sự coi trọng, sau cùng là đề tài “thông truyền hy vọng”.

(Vatican News, Silere non possum 3-2-2026)