Phỏng vấn Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa | bas.bg
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, tố giác thảm cảnh của các tín hữu Kitô tại Thánh địa, mặc dù có cuộc ngưng bắn từ ngày 10 tháng Mười năm nay.

Phúc Nhạc | RVA

Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng NCRegister ở Mỹ, truyền đi ngày 12 tháng Mười Hai vừa qua. Ký giả của trang mạng này đã phỏng vấn Đức Hồng y, nhân dịp ngày viếng thăm Tổng giáo phận Detroit, từ ngày 04 đến ngày 07 tháng Mười Hai vừa qua, để gây quỹ, đồng thời kêu gọi hỗ trợ các Kitô hữu tại Thánh địa, qua các buổi tiệc gây quỹ và các bài diễn thuyết.

Đức Hồng y Pizzaballa người Ý, thuộc Dòng Phanxicô, được gửi đến Thánh địa năm 25 tuổi và từ 35 năm nay ngài phục vụ các cộng đoàn Kitô tại đây. Hiện thời, trong tư cách là Thượng phụ, ngài là chủ chăn của khoảng 190.000 tín hữu Công giáo tại Israel, 45.000 người ở Cisjordani hay còn gọi là miền Bờ Tây và 500 người tại Gaza. Cả các tín hữu Công giáo Latinh tại đảo Cipro cũng thuộc quyền chăm sóc của Đức Hồng y.

Thảm trạng của dân Palestine

Đức Hồng y than phiền rằng tại Gaza, nơi 80% nhà cửa đã bị phá hủy và hơn 70.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra, ngày 07 tháng Mười năm 2023, các tín hữu Kitô tụ tập tại giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ này đang chật vật để tiếp cận thuốc men, giáo dục, lương thực và nơi trú ẩn.

Đức Hồng y Thượng phụ nhấn mạnh rằng các Kitô hữu Palestine sống tại Cisjordani - bao gồm cả thành Bethlehem - cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, vì số tín hữu hành hương và du khác hầu như không còn và các giấy phép cho phép người Palestine được vào Israel làm việc đã bị đình chỉ.

Đức Hồng y giải thích rằng: “Người Israel không muốn có thêm người Palestine làm việc trong lãnh thổ của họ, sau ngày 07 tháng Mười năm 2023, vì thế hai nguồn sinh kế chính đã biến mất. Điều này tạo ra một tình trạng rất nan giải về mặt kinh tế.”

Không những thế, chiến tranh còn làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa người Israel và người Palestine tại Cisjordani, được biểu lộ qua các cuộc tấn công của những người Do thái định cư, đánh vào các cộng đồng Palestine, bao gồm cả các cộng đồng Kitô hữu. Đồng thời, các điều khoản của lệnh ngừng bắn - vốn kêu gọi Israel rút quân khỏi Gaza theo từng giai đoạn, khi các điều kiện được đáp ứng - vẫn còn mơ hồ, bỏ ngỏ những vấn đề, như khi nào việc tái thiết sẽ bắt đầu và ai sẽ giám sát quá trình đó.

Tóm lại, Đức Hồng y nói: “Tình hình rất hỗn loạn và vô cùng khó khăn. Và điều khiến người dân sợ hãi là họ không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, và khi nào”.

Dẫu vậy, Đức Hồng y Pizzaballa coi lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian là “con đường duy nhất mà chúng tôi có được... Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Vì thế, chúng tôi phải theo nó... Quay lại chiến tranh là điều còn tệ hơn nữa.”

Phải chăng Israel phạm tội ác diệt chủng?

Khi được hỏi về những cáo buộc của một số học giả và nhà hoạt động bênh vực nhân quyền cho rằng Israel đã tiến hành hành vi diệt chủng tại Gaza, Đức Hồng y Pizzaballa không trực tiếp sử dụng thuật ngữ này, nhưng cũng không bác bỏ. Thay vào đó, ngài kêu gọi sự kiên nhẫn và nói rằng:

“Đối với chúng tôi, những gì đã xảy ra ở đó tương đối rõ... Nhưng chúng ta cũng cần bằng chứng và cần theo dõi đầy đủ các quy trình để đánh giá các sự kiện trong bối cảnh thực sự của chúng.”

Vị Thượng phụ cũng bày tỏ sự không đồng tình với việc dựa vào Kinh thánh - cụ thể là mô tả về giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái - để biện minh cho các chính sách của nhà nước Israel, một thực hành phổ biến trong một số cộng đồng Kitô hữu Mỹ. Đức Hồng y nói: “Tôi không thích sự lẫn lộn này giữa tôn giáo và chính trị”. Đồng thời, ngài lên án chủ nghĩa bài Do Thái, tái khẳng định quyền tồn tại của Nhà nước Israel, và nhấn mạnh rằng việc chỉ trích chính phủ Israel phải được “phân biệt rõ ràng với mối quan hệ của chúng ta với dân tộc Do Thái”.

Lời kêu gọi hành hương và hòa bình

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y tha thiết mời gọi mọi người tái khởi động các cuộc hành hương tại Thánh địa. Ngài gọi việc hành hương tại những nơi Chúa Kitô đã thi hành sứ vụ vừa là cách không thể thay thế để gặp gỡ “sự hiện diện lịch sử của Chúa Giêsu”, vừa là cơ hội để hỗ trợ các gia đình Kitô hữu trong khu vực.

Về hòa bình lâu dài tại Thánh địa, Đức Hồng y Pizzaballa cho rằng điều đó chỉ có thể đạt được nếu hai bên sẵn sàng tiến về phía trước mà không tìm cách trả thù. Ngài trích dẫn thông điệp của Thánh Gioan Phaolô II, sau các vụ tấn công ngày 11 tháng Chín năm 2001, tại Hoa Kỳ: “Không có hòa bình nếu không có công lý, và không có công lý nếu không có tha thứ.”

Theo Đức Hồng y, tha thứ không phải là biện minh cho điều ác đã xảy ra, nhưng là phá vỡ một “vòng tròn luẩn quẩn”. “Nếu không có tha thứ thì sẽ tiếp tục tạo ra căng thẳng, trả thù và hận thù.”

Nhắc lại những lời kêu gọi gần đây của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine, Đức Hồng y Pizzaballa nói rằng việc công nhận người Palestine là một dân tộc có quyền “đối với phần đất của họ” và “quyền tự quyết của họ” là điều cần thiết cho hòa bình tại Thánh địa và toàn bộ Trung Đông.

Đức Hồng y Pizzaballa không mấy tin tưởng vào ban lãnh đạo hiện tại của cả hai phía xung đột. Tuy nhiên, ngài cảm thấy được khích lệ vì chứng tá của các linh mục, tu sĩ và các tín hữu Kitô khác tại Thánh địa, những người “làm chứng cho đức tin của họ bằng tình yêu, sự dấn thân và sự hiện diện, đặc biệt trong thời chiến”. Đức Hồng y nói: “Điều mang lại cho tôi hy vọng là thấy rằng, bất chấp mọi thứ, vẫn có những con người - cả người trẻ lẫn người già - sẵn sàng dấn thân làm điều gì đó cho người khác vì tình yêu.”

(NCRegister.com 12-12-2025)