Những người Do thái định cư bất hợp pháp tại Cisjordani

Đức ông Pascal Gollnisch | © L'Oeuvre D'Orient
Đức ông Pascal Gollnisch, Giám đốc tổ chức “Oeuvre d’Orient”, có trụ sở ở Paris, chuyên trợ giúp các tín hữu Đông phương, cảnh giác rằng bao lâu còn bạo lực tại miền Cisjordani thì sẽ không có hòa bình lâu bền tại Thánh địa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Đài Vatican, Đức ông Gollisch, cũng là Tổng đại diện của Giáo hạt Công giáo Đông phương ở Pháp, tố giác sự hiện diện của những người Do thái định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ của người Palestine và nói rằng nếu cuộc đình chiến ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin người Israel là trọng tâm các cuộc thương thuyết ở Cairo Ai Cập trong những ngày này, thì bạo lực do những người Israel gây ra tại miền Cisjordani cũng phải chấm dứt. Trong vấn đề này, chính phủ Israel và cộng đồng quốc tế phải lãnh nhận trách nhiệm của mình.

Đức ông Gollisch cho biết cho đến nay quân đội Israel và những thực dân Israel tại Cisjordani đã sát hại 635 người Palestine, kể từ ngày 07 tháng Mười năm ngoái, sau vụ tấn công khủng bố của Hamas chống Israel. Đức ông nói thêm rằng: “Một cuộc ngưng chiến ở Gaza là điều hoàn toàn cần thiết và không thể thiếu được, nhưng chúng tôi không thấy những tác nhân khác nhau trong cuộc thương thuyết, bắt đầu từ Mỹ, có một viễn tượng trung hạn hay dài hạn cho toàn thể các lãnh thổ của người Palestine, nhất là sự hiện diện bất hợp pháp của những thực dân Israel ở miền Cisjordani, xét về mặt công pháp quốc tế.

Miền Cisjordani của Palestine bị Israel chiếm đóng từ 57 năm nay, tức là năm 1967. Theo Đức ông Gollisch, vấn đề này cũng phải được đề cập đến trong cuộc thương thảo tại Cairo, trong những ngày này. Ngài nói: “Nếu không có những viễn tượng thì không có hy vọng, nếu không có hy vọng thì có cám dỗ của bạo lực. Chúng tôi thấy rằng dường như đa số người Israel không muốn định cư tại Gaza, và chỉ muốn miền này không phải là một căn cứ để từ đó có những cuộc tấn công trên lãnh thổ Israel. Trái lại, đối với miền Cisjordani, lập trường của Israel ít rõ ràng hơn và chúng tôi yêu cầu có một sự giải thích về những gì họ muốn làm tại miền này”.

Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 21 tháng Tám vừa qua, linh mục Bashar Fawadleh, cha sở giáo xứ Taybeh, xưa kia là Efraim, kể lại những vụ đàn áp của các thực dân Israel tại Cisjordani. Cha cho biết làng này toàn tòng là các tín hữu Kitô, chung quanh là các làng Hồi giáo và cách Jerusalem 30 cây số. Làng này nổi tiếng về sản xuất bia ở địa phương, bia Tayleh. Ngày 24 tháng Mười năm ngoái, người Israel đã tràn vào các vườn cây ôliu của chúng tôi trong mùa thu hoạch, họ phá hủy nhiều sự, hành hung một số người dân khiến họ phải vào nhà thương điều trị. Họ cũng cướp các trái ôliu và các dụng cụ để thu hoạch.

(Sir 21-8-2024)