Miền Bờ Tây đẫm máu: Cha Faltas kêu gọi lắng nghe lời Đức Giáo hoàng mời gọi chấm dứt bạo lực

Villaggio di Tell, in Cisgiordania | AFP or licensors
Cha Ibrahim Faltas, Giám đốc các trường học của Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, bày tỏ nỗi đau trước một vùng đất “không còn nhận ra được nữa” và đưa ra lời cảnh báo đối với những người gây ra bạo lực cũng như “những người không hành động để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực không có hồi kết”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha hy vọng rằng các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Israel và Palestine sẽ mang lại “một thế cân bằng mới và nền công lý đích thực cho hai dân tộc”.

Tại Thánh Địa, bạo lực một lần nữa lại leo thang. Thực ra, bạo lực chưa bao giờ rời bỏ vùng đất này; nó không ngừng mở rộng thành những cuộc trả thù mới, kéo dài danh sách người chết và sự tàn phá, thu hẹp triển vọng hòa bình và giam hãm tâm trí cũng như trái tim con người trong những hàng rào thép gai.

Miền Bờ Tây đang bốc cháy, đang đổ máu, đang cất lên tiếng kêu đau đớn và thống khổ. Cũng như Dải Gaza, Bờ Tây là một vùng đất đã đánh mất không gian và bản sắc của mình, không còn có thể nhận ra như trước; một vùng đất bị chia cắt cả về địa lý lẫn xã hội, bị hằn sâu bởi những vết thương nặng nề và bị xúc phạm ngay trong căn tính lịch sử của mình.

Mỗi góc của vùng đất này đều phải hứng chịu bạo lực và sự tàn phá mỗi ngày. Mỗi người dân nơi đây đều phải chịu đựng những thiếu thốn, những hạn chế, đau khổ và sự nhục nhã ngày càng gia tăng theo từng ngày. Người ta đang chết trong một cuộc chiến không chính thức, không được tuyên bố, nhưng vẫn tiếp diễn không ngừng, liên tục và lan rộng. Những vụ phóng hỏa nhà cửa và đất đai giờ đây nhiều đến mức không còn đếm xuể. Người dân không còn có thể đi từ thành phố này sang thành phố khác, dù khoảng cách rất gần, để cấp cứu y tế, đi làm, giúp đỡ người thân hay bảo vệ những mảnh đất nhỏ của gia đình đang bị các nhóm định cư chiếm đoạt và sáp nhập trái phép bằng bạo lực.

Cha Ibrahim Faltas người Ai Cập, nguyên là đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa. Cha nói: “Tôi nhận được rất nhiều lời cầu cứu về những nhu cầu vốn nay đã trở thành những tình huống nghiêm trọng, nguy hiểm và rất khó giải quyết. Hơn một nghìn trạm kiểm soát cùng với vô số chốt chặn lưu động giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc của khung cảnh, thay thế cho hình ảnh từng gắn liền với lịch sử và đời sống của người Palestine: những cánh đồng lao động, những rừng ôliu bạt ngàn, những đồng cỏ chăn thả gia súc, những thành phố lớn nhỏ tràn ngập âm thanh, màu sắc và sức sống. Qua nhiều năm, các khu định cư đã bao quanh mọi ngôi làng, mọi dấu tích và biểu tượng của đời sống cộng đồng. Chúng bao vây đời sống của người Palestine nhưng không hề ôm lấy họ; trái lại, chúng bóp nghẹt họ.

Chúng bóp nghẹt hy vọng của những người trẻ, những người thậm chí không còn có thể hình dung tương lai của mình; phá hủy kỳ vọng của những người đã lao động vất vả để xây dựng quá khứ và hiện tại; dập tắt nụ cười và những ước mơ của trẻ em khi các em chứng kiến quê hương mình bị thiêu rụi, bị thu hẹp và mất đi mọi màu sắc.

Những bậc cha mẹ không thể đưa con cái cần điều trị thường xuyên đến bệnh viện; những người con không thể đến thăm cha mẹ già yếu, đau bệnh; những người cha bị giữ lại tại các trạm kiểm soát khiến họ không thể đến nơi làm việc - đó là những tình cảnh đã diễn ra suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua tại miền Bờ Tây.

Người dân tuyệt vọng và sống trong nỗi kinh hoàng vì vô số cuộc đột kích của các nhóm định cư. Họ ngang nhiên gieo rắc sợ hãi và khủng bố cho những người dân nghèo mà không bị trừng phạt; đến mức ngay trong chính ngôi nhà của mình, người dân cũng không còn tìm thấy nơi trú ẩn hay sự an toàn.

Chúa nhật ngày 26 tháng Bảy vừa qua, vào cuối buổi đọc kinh Truyền tin tại Castelgandolfo, Đức Thánh cha Lêô XIV tái kêu gọi chấm dứt mọi xung đột tại Thánh Địa và vùng Trung Đông.

Cha Faltas nhận định rằng: “Những lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Thánh cha nhằm chấm dứt bạo lực cần phải được lắng nghe, không chỉ bởi những kẻ gây ra bạo lực mà còn bởi những người không hành động để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực không có hồi kết ấy.

Các cuộc bầu cử tại Israel đã được công bố và sẽ diễn ra trong những tháng tới tại Israel và Palestine phải mang lại một thế cân bằng mới cũng như nền công lý đích thực cho cả hai dân tộc. Niềm hy vọng rằng dòng chảy của lịch sử có thể đổi hướng sẽ không bao giờ rời bỏ những người có đức tin và biết tín thác vào Thiên Chúa.”