Một nữ tu tại Palestine cho biết: “Ở đây không có hầm trú ẩn tránh bom đạn”

© Beit Emmaus
Giám đốc Viện Dưỡng lão Công giáo Beit Emmaus ở miền Cisjordani, hay Bờ Tây, là nữ tu Dominika Zelent, báo cáo về tình hình nguy hiểm hiện nay tại đây và nói rằng: “Chúng tôi nghe tiếng còi báo động và tiếng nổ vang dội đến mức đôi khi cả ngôi nhà rung chuyển, nhưng không có nơi trú ẩn”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Mặc dù miền Bờ Tây không phải là mục tiêu trực tiếp của các cuộc tấn công từ Iran, nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm và khó lường. Nữ tu Zelent cho biết như trên trong một lá thư gửi tới Hội đồng các dòng tu tại Áo.

Jerusalem - chỉ cách Qubeibeh khoảng 12 km - cùng với hai khu định cư của Israel ở gần đó đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran. Theo chị Zelent, “Trong những ngày và đêm gần đây liên tục có báo động bom. Chúng tôi nghe tiếng còi báo động và tiếng nổ vang dội, đôi khi khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Ở đây không có hầm trú ẩn.”

Các nữ tu và những người đang sống trong viện dưỡng lão chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện “để từ những quả rocket bay qua đầu chúng tôi - nhiều quả bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn - sẽ không có mảnh vỡ rơi xuống nhà hoặc khu đất của chúng tôi”.

Ngoài ra, còn có nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công khủng bố. Những cuộc tấn công này chủ yếu nhằm vào người định cư Israel, nhưng đồng thời cũng khiến sự hiện diện của quân đội Israel gia tăng và làm tăng nguy cơ xảy ra bạo lực. Chị Zelent nói: “Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là người ta có thể rơi vào nguy hiểm - chỉ vì ở sai nơi và sai thời điểm. Điều đó tạo nên một gánh nặng lớn về thể chất và tâm lý”.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chị nữ tu kể: “Chúng tôi vẫn làm công việc của mình, vẫn cười và trò chuyện với nhau. Các nhân viên của chúng tôi vẫn đến làm việc như thể mọi thứ bình thường, và họ dường như chịu đựng được mối đe dọa thường trực này tốt hơn tôi…

Hiện chúng tôi đang sống trong chế độ kinh hoàng - giữa hy vọng và sợ hãi, giữa tiếng nổ của các vụ nổ và lời cầu nguyện âm thầm xin được bảo vệ.”

Viện Dưỡng lão Beit Emmaus hiện đang chăm sóc 38 phụ nữ Palestine theo Kitô giáo và Hồi giáo. Chị Dominika Zelent làm việc tại đây cùng ba nữ tu Dòng Salvatorian và một nữ tu Phanxicô.

Trong chính ngôi làng Qubeibeh chỉ có một gia đình Kitô sinh sống. Viện Dưỡng lão nằm ở miền Bờ Tây và chỉ có thể đến được thông qua các trạm kiểm soát. Cơ sở này ban đầu do các nữ tu Dòng Chúa Cứu Độ Salvatorian điều hành và đã tồn tại khoảng 50 năm. “Beit Emmaus” cũng là một nhà tuyển dụng quan trọng trong khu vực; phần lớn nhân viên là người Hồi giáo. Hiện nay, việc quản lý cơ sở đã được chuyển cho “Hiệp hội Đức tại Thánh Địa” (Deutscher Verein vom Heiligen Lande).

Chỉ hai tuần trước đây, một phái đoàn của Hội đồng các dòng tu Áo và tổ chức “Sáng kiến Kitô giáo cho Phương Đông” (ICO) đã đến thăm các nữ tu và cư dân tại Beit Emmaus.

(KAP 6-3-2026)