Nhận định của Đức Hồng y Vesco về chính sách của chính phủ Israel

Photo: advaticanum.com
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Il Messaggero, người Sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng Tám vừa qua, Đức Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng giám mục thủ đô Alger, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu là mong muốn người Palestine “biến mất”!

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Vesco, Dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi (1962), nguyên là một luật sư, trước khi đi gia nhập Dòng Đa Minh. Sau đó, được Bề trên Tổng quyền sai sang Algérie, tái lập sự hiện diện của Dòng Đa Minh tại đây, sau khi Đức cha Pierre Claverie, Giám mục Giáo phận Oran bị sát hại 6 năm trước đó (1981). Năm 2010, cha được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng Paris, nhưng chỉ hai năm sau, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm cha làm Giám mục Giáo phận Oran và năm 2021, ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Alger và rồi bổ nhiệm làm Hồng y hồi tháng Mười năm 2024. Trước đó, tháng Hai năm 2023, Đức Hồng y Vesco đã nhập quốc tịch Algérie do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Vesco kể lại rằng trong Công nghị Hồng y mới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nói với các hồng y: “Hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh”.

Đặt vấn đề về khái niệm “chiến tranh chính nghĩa”

Đức Hồng y Vesco đặt vấn đề về khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng “đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa”. Dù thừa nhận quyền tự vệ, ngài đặt câu hỏi: “Nhưng đến mức nào?”. “Trong mọi trường hợp, tự bản thân chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa”.

Israel và những “khu định cư, khu định cư, khu định cư”

Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng y Vesco nhắc lại rằng ngài đã sống tại Jerusalem trong hai năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada: “Chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều”.

Đức Hồng y Vesco cho biết ngay từ thời điểm đó, việc tin vào một giải pháp hai nhà nước đã rất khó khăn, bởi chính quyền Israel không muốn điều đó: “Ông Netanyahu đã không muốn giải pháp ấy trong hơn hai mươi năm”.

Đức Hồng y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý: “Ngay từ 20 năm trước, đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền Bờ Tây và Dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên: khu định cư, khu định cư, khu định cư”.

Ngài cho rằng “một dân tộc đang bị tước mất chính khả năng tồn tại”, bên cạnh “sự hủy diệt thể chất đối với con người, điều đang diễn ra trên quy mô lớn”.

“Lôgic diệt chủng”

“Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một lôgic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ”.

Theo Đức Hồng y Vesco, rõ ràng “Bờ Tây nằm trong dự án Đại Israel”. “Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế. Ngày nay, họ cho rằng mình đang có một dạng “lá chắn” [hay sự bao che]

Tìm sự bình an nội tâm qua việc chạy bộ thay vì cầu nguyện

Khi được hỏi về việc mình là một người chạy marathon, Đức Hồng y Vesco trả lời: “Khi tôi chạy, tôi cầu nguyện”. Vào buổi sáng, đôi khi ngài phải lựa chọn giữa việc đến nhà nguyện hoặc đi chạy: “Và nói chung, tôi đi chạy. Như vậy thì dù sao tôi cũng phải cầu nguyện!”.

Đức Hồng y Vesco cho biết ngài đã cảm nhận “nhu cầu chạy bộ này” từ khi còn nhỏ. Khi cơ thể vận động, “tâm trí trở nên tĩnh lặng” và ngài cảm thấy “bình an”. Đối với Đức Hồng y, chạy bộ có nghĩa là “tìm kiếm những không gian rộng mở”.

(Il Messaggero 23-8-2026)

Vietnamese Survey popup