Gần một ngàn dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội tại Singapore

Photo: catholic.sg
Đêm Vọng Phục Sinh, ngày 19 tháng Tư vừa qua, đã có 966 dự tòng người lớn được lãnh nhận bí tích Rửa tội tại Singapore.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 18 tháng Tư cho biết 966 dự tòng vừa nói đã tham dự nghi thức tuyển chọn vào đầu Mùa chay, đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa tội. Như một cam kết trung thành, các dự tòng viết tên mình trong một cuốn sổ ghi danh tất cả những người được chọn để lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, gồm bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Mình Thánh Chúa trong đêm Vọng Phục Sinh.

Đức Hồng y William Ngô Thành Tài (Goh Seng Chye), Tổng giám mục Giáo phận Singapore, nhắn nhủ các dự tòng rằng: “Kinh Tin Kính của Giáo hội, căn bản đời sống đức tin và của cộng đoàn, cũng phải trở thành xác tín bản thân của anh chị em. Đức tin không phải chỉ là một sự chấp nhận toàn bộ các tín điều về mặt trí thức, nhưng là sự thực hành thực sự điều mà chúng ta tin. Nếu bạn tin, bạn sẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa toàn thể đời sống của bạn: công ăn việc làm, gia đình, các mối tương quan, sự giàu sang của bạn; Ngài là Chúa mọi sự. Khi ấy, người ta sẽ hiểu rằng điều bạn tin là chân thực và cả họ cũng muốn tin”.

Bản tin của hãng Fides cũng đăng chứng từ của một tân tòng, là bà Queenie Ngô (Ng), 42 tuổi, người đã được rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh. Bà đã nghe nói về Chúa Kitô lần đầu tiên cách đây 20 năm, và thỉnh thoảng vẫn lui tới các nhà thờ Tin mừng. Nhưng bà không hề có một tương quan chặt chẽ với Thiên Chúa. Cách đây sáu năm, bà Queenie Ngô rời bỏ công việc tại một hãng và được Hội thánh Giuse giúp đỡ những người sinh thì (Saint Joseph Dying Aid Association), chuyên giúp các dịch vụ an táng cho các tín hữu Công giáo, đón nhận. Bà kể: “Những người Công giáo mà tôi gặp ở Hội là những người đơn sơ và giàu tình người, không kênh kiệu. Họ gây ấn tượng mạnh cho tôi vì họ phục vụ không phải chỉ vì tiền bạc, và tôi cảm thấy ước muốn được giống như họ”. Những người ấy đã đồng hành và trang điểm những người đã qua đời, trong hành trình tiến về đời sống vĩnh cửu, vì “đây là kỷ niệm cuối cùng mà người ta có về những người thân yêu”.

Sau vài năm làm việc với những người Công giáo ấy và dần dần đào sâu kiến thức về đức tin Kitô. Bà Queenie Ngô tham gia chương trình “nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn”, tại nhà thờ Chúa Kitô Phục Sinh ở Toa Payoh, Singapore và sau cùng đã lãnh nhận các bí tích.

Tổng giáo phận Singapore có 395.000 tín hữu Công giáo trên tổng số năm triệu 900.000 dân cư.

(Fides 18-4-2025)