Đức Hồng y Pizzaballa: Tiếp tục tranh đấu cho hòa bình tại Gaza

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, cho biết cần phải làm tất cả những gì có thể để cứu giúp dân chúng tại Gaza.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hàng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 19 tháng Năm vừa qua, Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, khi được hỏi về lời của Đức Thánh cha Lêô XIV trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, hôm Chúa nhật vừa qua, ngày 18 tháng Năm. Đức Hồng y nói: Trong một thế giới bị thương tổn vì chiến tranh, oán ghét, bất hòa, khai thác, các thành kiến, sợ những gì khác biệt, “câu trả lời là hòa bình xuất phát từ Chúa Kitô. Chắc chắn đó không phải là thứ hòa bình chính trị hoặc chỉ là sự vắng bóng chiến tranh”.
Và trong lời kêu gọi ngắn trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cuối thánh lễ vừa đề cập, Đức Thánh cha nói: “Trong niềm vui đức tin và hiệp thông, chúng ta không thể quên các anh chị em chúng ta đang đau khổ vì chiến tranh. Tại Gaza, các trẻ em, các gia đình người cao tuổi sống sót đang chịu đói. Tại Myanmar, những xung đột mới đã làm tiêu tán những sinh mạng trẻ em vô tội. Ucraina đau thương sau cùng đang chờ đợi các cuộc thương thuyết để có một nền hòa bình công chính và lâu bền”.
Đức Hồng y Pizzaballa nói: “Từ ‘hòa bình’ âm vang nhiều lần trong những ngày này và những lời của Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô: ‘Con có mến Thầy không?’ mà Đức Thánh cha Lêô đã trưng dẫn, trong thực tế trở thành mô hình đời sống Kitô, với hiệu quả chính là hòa bình. Lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân dẫn đến hòa bình, thứ hòa bình mà tất cả chúng ta đều cần, trên toàn thế giới và nhất là tại Thánh địa. Tại đây, bây giờ nói về hòa bình là điều khó khăn, một cái gì rất trừu tượng, xa lìa thực tế”. Đối với Đức Hồng y, điều Đức Thánh cha nói là “một lời mời gọi toàn thể cộng đồng Kitô, và trong trường hợp này, tôi nghĩ đến cộng đồng chúng tôi, hãy tiếp tục đoàn kết, không phải vì sợ người khác, nhưng vì tình yêu Chúa Kitô. Và tình yêu này kiến tạo hiệp nhất, tạo nên men trong cả đời sống công cộng”.
Về việc Đức Thánh cha Lêô nhắc đến Gaza, Đức Hồng y Pizzaballa nói: “Chúng tôi không thể cho mình một điều xa xỉ là đầu hàng, là dừng lại; chúng tôi, các tín hữu Kitô địa phương, nhất là những người đang ở đó, phải làm tất cả những gì có thể để cứu giúp”.
Các hãng tin quốc tế cho biết trong một tuần qua, các cuộc tấn công của Israel đã làm cho 464 người chết tại Gaza, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Trước áp lực của dư luận thế giới, thủ tướng Netanyahu đã phải cho mở lại việc chở đồ cứu trợ nhân đạo, với một số lượng hạn chế, cho dân chúng ở Gaza, sau khi đóng cửa từ ngày 02 tháng Ba vừa qua.
(Sir, Asia News 19-5-2025)
Trực tiếp
