Đức Hồng y Müller cảnh giác trước hậu quả của tục hóa

Fot. Hubert Szczypek (KAI)
Đức Hồng y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cảnh giác trước những hậu quả tàn phá của trào lưu tục hóa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Müller bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung thánh đường Escorial ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, để bế mạc Khóa học mùa hè của Trường Cao đẳng về xã hội học, Kinh tế và chính trị. Khóa này nhắm đào tạo một thế hệ lãnh đạo mới trong lãnh vực chính trị và xã hội dân sự.

Đức Hồng y Müller nhấn mạnh vai trò trung tâm của Chúa Kitô, như Đấng Cứu Độ duy nhất và sứ mạng của Giáo hội như bí tích cứu độ trong một nền văn hóa bị tục hóa. Ngài tố giác thảm trạng của xã hội hiện thời và nói: “Một nền văn hóa phủ nhận những căn cội của mình và loại bỏ Ngôi Lời nhập thể thì sẽ lâm vào tình trạng vô nghĩa lý, bạo lực và vô nhân đạo”. Đứng trước tình trạng đó, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng, “Đức tin là sức mạnh duy nhất thực sự biến đổi thực tại”.

Ngài cũng cảnh giác chống lại chủ nghĩa hư vô, một ý thức bị đóng khung trong những biên giới của mình, không có khả năng cởi mở đối với siêu việt, bị giam cầm trong những khẩu hiệu ý thức hệ. Đức Hồng y lên án sự bành trướng của những ý thức hệ độc đoán, toan tính định nghĩa lại nhân loại bên ngoài Đấng Sáng Tạo nên mình.

Đứng trước những nguy cơ đó, Đức Hồng y nhấn mạnh tầm quan trọng của Giáo hội như con đường phổ quát dẫn đến ơn cứu độ và ngài nhắc lại lời thánh Lêô Cả: “Điều hữu hình trong Đấng Cứu Thế đã được chuyển sang các bí tích”. Đời sống bí tích không phải chỉ là một nghi thức, nhưng là một kinh nghiệm sống động về ân thánh biến đổi một người từ trong nội tâm, hòa giải với Thiên Chúa và mang lại ý nghĩa cho họ: “Thánh Thể, sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô, không phải là một sự trình bày chủ quan nhưng là một không gian, trong đó chúng ta tìm được căn tính và sứ mạng của mình: hy sinh bản thân và hiến mạng cho tha nhân”.

Đức Hồng y Müller cũng nhấn mạnh rằng đời sống Kitô đối nghịch với sự thụ động và duy tiêu thụ; nó có nghĩa là tự do đích thực, có khả năng yêu thương, công việc đầy ý nghĩa, nuôi dưỡng một gia đình, và cố gắng nên hoàn hảo trong đời sống thường nhật: chúng ta được kêu gọi nên thánh và sung mãn trong Chúa Kitô”.

Sau thánh lễ, Đức Hồng y Müller đã thuyết trình cho các sinh viên khóa học mùa hè.

(Ekai.pl 22-7-2025)