Đức giám mục Phụ tá Jerusalem lên án “khủng bố Do Thái” nhắm vào Kitô hữu ở miền Bờ Tây
Đức cha William Shomali, Giám mục Phụ tá của Đức Hồng y Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, lên án các cuộc tấn công thường xuyên của những người Do Thái định cư chống các cơ sở của người Palestine ở Cisjordani, hay cũng gọi là miền Bờ Tây.
Phúc Nhạc | RVA
Hôm 29 tháng Ba vừa rồi, những người Do Thái này đã tấn công thị trấn Beit Jala, nơi có đông Kitô hữu sinh sống. Họ nổ súng vào các xe cộ và đánh đập nhiều người. Vài ngày trước đó, họ tấn công cư dân tại Taybeh - ngôi làng toàn tòng Kitô cuối cùng ở Palestine - cướp phá một nhà máy xi măng và một mỏ đá, vốn là nguồn thu nhập quan trọng của người dân.
Mở rộng khu định cư và gia tăng bạo lực
Đức cha Shomali là người Palestine. Ngài gọi hành động của người định cư là “những kẻ khủng bố người Do Thái” và lưu ý rằng bạo lực đang lan sang cả những khu vực trước đây tương đối yên bình, trong đó có cả thành Bethlehem. Đức cha nói: “Chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng hơn nữa của các khu định cư và nhiều hành vi gây hấn hơn từ phía người định cư Israel”. Đức cha trích chính sách định cư bất hợp pháp của Israel.
Không còn phương tiện sinh sống
Đức cha Shomali nhắc lại rằng các Kitô hữu bị đuổi khỏi nhà, phải chịu đe dọa và bạo lực thể xác. Các vườn ô liu của họ bị phá hủy, và các tay bắn tỉa nhắm vào các bồn nước trên mái nhà. Ngài nhấn mạnh rằng các hành động này “đặt các gia đình Kitô hữu trước mối đe dọa thực sự vì họ đang mất kế sinh nhai”. Giáo hội đang cố gắng hỗ trợ các gia đình này để họ có thể tồn tại. Ông cũng lưu ý rằng dù người Palestine đã sống trên vùng đất tổ tiên hàng thế kỷ, người định cư Israel vẫn tuyên bố đó là đất của họ.
Chiến lược của nhà nước Israel
Theo Tòa án Quốc tế, bạo lực do người do thái định cư gây ra không phải là những vụ việc ngẫu nhiên nhưng là một chiến lược nhằm buộc người Palestine phải di dời. Israel bác bỏ nhận định này và tiếp tục cho phép xây dựng các khu định cư mới.
Lời kêu gọi của 100 cựu đại sứ
Một trăm cựu đại sứ và nhà ngoại giao cấp cao Israel đã phản đối bạo lực này trong thư gửi Ngoại trưởng Gideon Saar. Họ cho rằng bạo lực gia tăng “trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc quản trị tốt và đạo đức” và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật Israel. Họ cảnh báo rằng việc thiếu phản ứng thích đáng từ chính quyền có thể bị hiểu là sự ủng hộ ngầm, đồng thời lo ngại về sự suy giảm vị thế quốc tế của Israel.
Hai mươi bốn cuộc tấn công trong bốn ngày
Báo L’Osservatore Romano, Quan sát viên Roma, của Tòa Thánh, trưng dẫn số liệu của hãng tin Palestine Wafa cho biết chỉ trong bốn ngày đã có hai mươi bốn ngôi làng bị tấn công. Các vụ việc xảy ra tại khu vực Nablus, Ramallah, Hebron và Bethlehem
(Ekai.pl 30-3-2026)