Đặc sứ của Đức Thánh cha kêu gọi chính quyền Belarus xây dựng tinh thần hiệp nhất
Trong những ngày qua, Đức Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, đã đến viếng thăm Belarus trong tư cách là Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo phận Pinsk, lớn nhất về diện tích tại nước này.
Phúc Nhạc | RVA
Giáo phận Pinsk rộng 72.700 cây số vuông, bao gồm các vùng Brest và Gomel, nhưng lại ít giáo dân nhất, với khoảng 50.115 tín hữu Công giáo. Trên lãnh thổ giáo phận có nhà thờ Công giáo cổ nhất Belarus còn được bảo tồn gần như nguyên trạng, đó là nhà thờ Chúa Ba Ngôi tại làng Ishkoldz, huyện Baranavichy, được xây năm 1472. Giáo phận Pinsk được Đức Piô XI thành lập ngày 28 tháng Mười năm 1925 và vị giám mục tiên khởi là Đấng đáng kính Zygmunt Lozinski (1870- 1932), hiện đang trong tiến trình phong chân phước. Hằng tháng, vào ngày 26, toàn giáo phận hiệp thông cầu nguyện qua lời chuyển cầu của ngài và xin cho việc phong chân phước được sớm hoàn tất.
Thánh lễ
Cao điểm trong các hoạt động của Đức Hồng y Gugerotti là chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương.
Trước lễ một giờ, hài cốt thánh Anrê Bobola, bổn mạng của giáo phận, được rước từ Janów Poleski (nay là Ivanovo) về nhà thờ chính tòa. Các giám mục Belarus cùng đại diện các giáo phận toàn quốc hiện diện trong buổi lễ trọng thể.
Đức giám mục Antoni Dziemianko của Pinsk chào đón vị Đặc sứ Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng thành phố Pinsk có truyền thống và lịch sử Giáo hội phong phú, đồng thời nhắc lại việc Đức Giáo hoàng Piô XI đã tái tổ chức các cơ cấu Giáo hội bằng Tông sắc Vixdum Poloniae unitas, thành lập một giáo phận riêng đặt tại Pinsk.
Ngay đầu thánh lễ, người ta công bố thư của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi Đức Hồng y Gugerotti.
Trong bài giảng, vị đặc sứ nói với các quan chức nhà nước hiện diện: “Hãy tìm kiếm tình yêu, điều thiện hảo trong thế giới này; hãy tìm kiếm sự hiệp nhất và tình yêu trong dân tộc này... Các bạn hiền hòa, đó là sức mạnh của các bạn. Các bạn khiêm tốn, cần cù và được thế giới yêu mến vì điều đó. Các bạn trung thực, thẳng thắn, cởi mở. Hãy giúp dân tộc này phát triển những phẩm chất quý báu ấy”.
Đức Hồng y nhắc lại lịch sử đau thương của Giáo hội địa phương, nơi từng có những thời kỳ bị ép buộc thay đổi tôn giáo hoặc bị áp đặt chủ nghĩa vô thần.
Ngài nhắc đến thánh Anrê Bobola, vị bổn mạng của giáo phận, người bị Cossack giết hại vì đức tin, và nói rằng một phần tư linh mục của Giáo phận Pinsk đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ II.
Sau đó, giáo phận bị chia cắt bởi biên giới, và linh mục Waclaw Piltkowski (1902-1991) đã đứng đầu phần lãnh thổ còn lại trong Liên Xô, thậm chí còn thành lập một chủng viện bí mật để đào tạo linh mục. Sau khi tưởng nhớ vị linh mục kiên trung ấy, đại diện Đức Thánh cha nói với các linh mục:
“Anh em phải tự hào về căn tính và sự độc đáo của mình, đồng thời trung thành với ơn gọi. Dân Chúa cần nơi anh em một trái tim trong sạch, hiền phụ và vô vị lợi, biết yêu mến Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương.”
Ngài bày tỏ vui mừng khi giáo phận hiện có ba chủng sinh, khích lệ các linh mục nêu gương sáng để họ không cảm thấy cô đơn, và mời gọi các giám mục đối xử với họ bằng tình cha yêu thương. Đức Hồng y nói: “Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta sẽ giống như ông Giuđa Iscariô”.
Ngài kêu gọi toàn thể tín hữu Belarus rằng: “Hãy cùng nhau bước đi như những người môn đệ của Chúa Kitô. Hãy chung sức để các Giáo hội hiệp nhất có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.”
Kết thúc thánh lễ trọng thể, Đức giám mục Dziemianko bày tỏ lòng biết ơn đến vị khách quý và mọi người tham dự. Các đại diện Giáo hội Chính thống, chính quyền địa phương, Tổng lãnh sự Nga tại Brest và Ủy viên phụ trách Tôn giáo và Dân tộc, ông Aleksandr Rumak, cũng gửi lời chúc mừng đến giáo phận nhân dịp trọng đại này.
Buổi lễ kết thúc với phép lành Tòa Thánh từ Đức Hồng y Gugerotti.
(Ekai.pl 27-10-2025)