Cha Faltas: Số trẻ em bị giết tại Gaza gây xúc động mạnh

Bambini palestinesi tra le macerie della Striscia di Gaza | AFP or licensors
Đại diện Dòng Phanxicô tại Thánh địa, cha Ibrahim Faltas tố giác rằng quá nhiều trẻ em vô tội bị giết trong các cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza: đó là một vết đen mà nhân loại không thể xóa bỏ trong lịch sử của mình.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong những ngày qua, Israel đã mở lại các cuộc tấn công tại Gaza, với lý do Hamas không chịu trả tự do cho khoảng 50 con tin còn bị giam giữ. Trong đợt tấn công này, các trẻ em bị thiệt mạng tăng vọt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trả lời câu hỏi: tại sao tỷ lệ trẻ em bị giết ở Gaza cao như thế, cha Faltas, người Ai Cập cho biết:

“Tôi nghĩ tỷ lệ cao như thế phần lớn tùy thuộc sự kiện các gia đình ở Gaza đông con, dân chúng tại miền này rất trẻ. Nhưng cho dù tôi khó giải thích tại sao, nhưng tôi biết rõ đau khổ của các cha mẹ ở Gaza bị mất một người con và nhiều khi họ mất con nhiều hơn. Giết hại các trẻ em vô tội là một vết nhơ mà nhân loại không thể xóa khỏi lịch sử của mình. Con số rất cao các trẻ em bị giết tại Gaza là điều gây xúc động mạnh, và thật là rất đau lòng khi nghĩ đến những thương tích mà rất nhiều trẻ em phải chịu, trong tâm trí cũng như trên thân thể suốt đời. Và trên các cơ quan truyền thông của quý vị, người ta ít nói về sự gia tăng các cuộc xung đột tại miền Cisjordani, với sự gia tăng số người chết, bị thương và bị bắt. Trong số những người chết và bị thương, cũng có các trẻ em tại vùng này của Palestine”.

Theo bộ y tế Palestine, từ đầu chiến tranh ở Gaza, ngày 07 tháng Mười năm 2023, rồi tại Cisjorsdani đến nay có 15.613 trẻ vị thành niên Palestine bị giết và 33.900 em bị thương. Có 876 trẻ sơ sinh bị giết, và số trẻ em dưới 5 tuổi bị thiệt mạng là 4.110 em. Tuy không có con số chính thức các trẻ em và trẻ vị thành niên mồ côi nhưng cha Faltas cho biết người ta ước lượng con số đó lên tới 20.000 em.

(Vatican News 26-3-2025)