Sứ điệp của Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ X

Leone XIV durante il Pranzo con i Poveri in Aula Paolo VI lo scorso 16 novembre 2025 | @Vatican Media
Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ X, sẽ cử hành vào Chúa nhật, ngày 15 tháng Mười Một tới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV cảnh báo rằng môi trường kỹ thuật số đang góp phần làm gia tăng sự kỳ thị và thái độ thờ ơ đối với người nghèo. Ngài kêu gọi một sự thay đổi trong cách suy nghĩ và hành động, đặc biệt nơi các Kitô hữu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chủ đề sứ điệp là “Chúa là nơi nương náu của người nghèo”, trong đó Đức Thánh cha mời gọi Giáo hội thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc. Ngài đặc biệt lưu ý đến vai trò của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong việc làm gia tăng sự phân biệt đối xử và sự thờ ơ đối với người nghèo.

Tiếng kêu của người nghèo bị bóp nghẹt

Đức Lêô XIV viết: “Ngày nay, tiếng kêu đòi công lý của người nghèo đang bị bóp nghẹt bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, ngày càng tinh vi hơn, đến mức mọi nỗ lực của họ nhằm làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe đều bị làm cho câm lặng... Thế giới kỹ thuật số cực đoan hóa các thành kiến đối với họ và làm dày thêm bức màn thờ ơ đang che khuất những vấn đề của họ.”

Mất cảm thức siêu việt dẫn đến bất công xã hội

Theo Đức Giáo hoàng, sự bất công xã hội và số lượng người nghèo ngày càng gia tăng có nguồn gốc sâu xa từ việc con người đánh mất cảm thức về chiều kích siêu việt trong đời sống hằng ngày. Ngài cho rằng đây không còn là việc phủ nhận Thiên Chúa một cách lý thuyết, nhưng là: không còn tính đến lòng nhân lành và lòng thương xót của Thiên Chúa trong những nỗ lực xây dựng công lý cá nhân và xã hội.

Đức Thánh cha cũng nhận định rằng: “Logic tai hại của ích kỷ, bất công và loại trừ” không chỉ làm tổn thương các cá nhân nhưng còn đẩy cả những cộng đồng và dân tộc vào tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội.

Lời kêu gọi dành cho các Kitô hữu

Trong sứ điệp, Đức Lêô XIV đặc biệt kêu gọi những người tự nhận mình là Kitô hữu đừng thờ ơ trước những người bị xã hội bỏ quên. Ngài thúc giục các tín hữu dấn thân cho người nghèo và cho sự giải phóng của họ. Ngài viết: “Khi đó, chúng ta sẽ thấy chính những người nghèo trở thành nơi nương náu cho người khác.”

Theo Đức Thánh cha, cần phải suy nghĩ lại mọi sự từ nền tảng thấp nhất của xã hội, trong tinh thần khiêm nhường, huynh đệ và liên đới. Chỉ những giá trị đó mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo và thái độ tự cao tự đại.

Nguồn gốc Ngày Thế giới Người Nghèo

Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập vào năm 2016 nhằm giúp Giáo hội và xã hội quan tâm hơn đến nhiều hình thức nghèo đói khác nhau trong thế giới hôm nay.

Ngày này luôn được cử hành vào Chúa nhật áp cuối của Năm Phụng vụ, trước Mùa Vọng. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 15 tháng Mười Một. Theo truyền thống, sau thánh lễ, Đức Giáo hoàng thường dùng bữa trưa với những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm ngoái (2025), Đức Thánh cha Lêô XIV đã dùng bữa trưa với khoảng 1.300 người, tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican.

(Sala Stampa, Kathpress 14-6-2026)