Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Trong tháng Mân côi này, chúng ta hãy gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình

Pope Leo at the Mass on October 5th | @Vatican Media
Cuối thánh lễ ngài cử hành nhân Ngày Năm Thánh cho Giới Truyền giáo và người Di dân, tại Quảng trường thánh Phêrô, sáng Chúa nhật ngày 05 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự Kinh Truyền tin trước sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong huấn dụ ngắn, Đức Thánh cha chào thăm và đề cập đến một số vấn đề thời sự. Ngài nói:

Anh chị em thân mến, trước khi cùng nhau đọc Kinh Truyền tin, tôi muốn gửi lời chào và cảm ơn tất cả anh chị em đã tham dự buổi cử hành Năm Thánh hôm nay, được dành riêng cho các giới truyền giáo và những người di dân. Anh chị em thật là những nhà truyền giáo tốt lành, vì đã đến đây dù trời mưa! Cảm ơn anh chị em! Giáo hội là một Giáo hội truyền giáo, và là một dân tộc lớn đang cùng nhau tiến bước về Nước Thiên Chúa.

Bênh vực di dân

“Hôm nay, các anh chị em là nhà truyền giáo và người di dân nhắc nhở chúng ta điều này: không ai nên bị buộc phải rời bỏ quê hương, cũng không ai được phép bị bóc lột hay ngược đãi vì hoàn cảnh nghèo khó hay vì là người xa lạ. Trên hết và trước hết, luôn là phẩm giá con người!

Tôi gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương hiện diện ở đây, đặc biệt là những người đến từ Giáo phận Pavia Bắc Ý do Đức giám mục hướng dẫn, cũng như các tín hữu - trong đó có một số bạn trẻ đến từ Bêlem - đang mang theo tượng Đức Trinh Nữ Mạc Khải.

Chia buồn với các nạn nhân động đất

Đức Thánh cha nói tiếp: “Tối thứ Ba, ngày 30 tháng Chín vừa qua, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực miền Trung Philippines, đặc biệt là Thành phố Cebu và các tỉnh lân cận. Tôi bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines thân yêu, và đặc biệt cầu nguyện cho những ai đang phải chịu nhiều đau khổ nhất vì hậu quả của trận động đất. Chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất và liên đới trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, và trong sự chuyển cầu của Mẹ Người trong mọi hiểm nguy.

Chống bài Do thái

Tôi cũng bày tỏ lo âu của mình trước sự gia tăng của lòng thù ghét người Do thái trên thế giới, điều đáng buồn đã thể hiện qua vụ tấn công khủng bố ở Manchester bên Anh quốc cách đây vài ngày.

Gaza và Trung Đông

Tôi vẫn tiếp tục đau buồn trước nỗi khổ cùng cực mà dân tộc Palestine tại Gaza đang phải chịu đựng. Trong những giờ phút gần đây, giữa tình hình bi thảm của Trung Đông, một số bước tiến quan trọng đã được thực hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi cầu mong rằng những bước này sớm mang lại kết quả như mong đợi. Tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy kiên trì trên con đường đó, hãy chấm dứt chiến sự và trả tự do cho các con tin. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện, để những nỗ lực hiện nay có thể chấm dứt chiến tranh và đưa chúng ta đến một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Tháng Mân côi

Chúng ta cùng hiệp thông thiêng liêng với những người đang tụ họp tại Đền thánh Đức Mẹ Pompeii để đọc lời Kinh Khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ Mân côi. Trong tháng Mân côi này, khi cùng Mẹ Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm của Đức Kitô Đấng Cứu Thế, chúng ta hãy gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình, một lời cầu nguyện được thể hiện bằng sự liên đới cụ thể với những dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh.

Xin chân thành cảm ơn vô số trẻ em trên khắp thế giới đã dâng lời cầu nguyện với lời kinh Mân côi cho ý chỉ này. Xin cảm ơn anh chị em hết lòng!

Sau đó, Đức Thánh cha xướng Kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail