Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh cha: Chúa Giêsu lên trời cũng kéo chúng ta hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha
Trưa Chúa nhật, ngày 17 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với gần hai mươi ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc nhở về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội cử hành vào Chúa nhật Chúa Thăng Thiên, và khích lệ giới truyền thông cộng tác và thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh cha cũng nhắc đến tuần lễ Laudato sì được đề xướng theo tinh thần thông điệp Laudato sì của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô, cổ võ sự tôn trọng thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Bước tiến của sự thăng tiến này bị khựng lại tại nhiều nơi vì các cuộc xung đột.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật an lành!
Hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, Đại lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành. Hình ảnh Chúa Giêsu - như bản văn Kinh thánh nói (x. Cv 1,1-11) - từ mặt đất được nâng lên và tiến vào trời cao, có thể khiến chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải vậy. Thật vậy, chúng ta được liên kết hợp Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong một thân thể duy nhất, và việc Người lên trời cũng kéo chúng ta cùng với Người hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, thánh Augustinô đã nói: “Việc Đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể” (Bài giảng 265, 1.2).
Toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô là một chuyển động đi lên, bao trùm và lôi cuốn toàn thể thế giới qua nhân tính của Người, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi, mang ánh sáng, sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để tiến tới chiến thắng chung cuộc của mầu nhiệm Phục sinh, trong đó Con Thiên Chúa “đã dùng cái chết để tiêu diệt sự chết và dùng sự phục sinh để ban lại sự sống cho chúng ta” (Kinh Tiền tụng Phục Sinh I).
Vì thế, lễ Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc, đồng thời ngay trong đời này mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa.
Và chúng ta biết con đường của hành trình đi lên ấy (x. Ga 14,1-6). Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu, trong sự hiến dâng cuộc đời của Người, trong các gương sáng và giáo huấn của Người; đồng thời chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh: những vị mà Hội thánh giới thiệu như mẫu gương cho mọi người, cũng như những người mà Đức Giáo hoàng Phanxicô thường gọi là “các vị thánh bên cạnh chúng ta” (x. Tông huấn Gaudete et exsultate, số 7), những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày: những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, đang chân thành cố gắng sống theo Tin mừng với niềm vui và sự dấn thân.
Cùng với họ, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học biết từng ngày tiến lên trời cao, bằng cách hướng tâm trí mình đến tất cả những gì “chân thật [...], công chính [...], đáng mến”, như thánh Phaolô nói (Pl 4,8), và đem ra thực hành, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, điều chúng ta đã “nghe và thấy” (c. 9), làm cho sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội ngày càng lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta, sự sống luôn hướng chúng ta lên cao, về với Chúa Cha, đồng thời lan tỏa vào thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an”.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, Đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng con trong mọi lúc, trợ giúp chúng con."
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, tại nhiều quốc gia, diễn ra Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề: “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ.
Từ hôm nay đến Chúa nhật tới 24 tháng Năm sẽ diễn ra Tuần lễ Laudato si’, về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong Năm Thánh kính Thánh Phanxicô Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của ngài về Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của Phong trào Laudato si’ cùng tất cả những ai đang hoạt động cho một nền sinh thái toàn diện hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống!
Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau…
Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật an lành!