Đức Thánh cha tiếp kiến Hàng giáo sĩ Giáo phận Roma

Sáng ngày 12 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ Hàng giáo sĩ, các linh mục và phó tế đang phục vụ trong Giáo phận Roma. Đức Thánh cha nhắn nhủ các vị hãy quan tâm tăng cường sự hiệp nhất và hiệp thông trong tình huynh đệ, đương đầu với những thách đố đang được đề ra trong giáo phận.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo Niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, Giáo phận Roma có 809 linh mục giáo phận và 1.820 linh mục dòng, 149 phó tế vĩnh viễn, phục vụ hai triệu 590.000 tín hữu Công giáo thuộc 333 giáo xứ. Theo Đức Hồng y Giám quản, nếu tính cả các linh mục và phó tế thuộc các giáo phận khác và linh mục dòng, tổng số linh mục hiện diện tại Roma lên tới 8.020 người.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, tại Đại thính đường Phaolô VI cũng có các giám mục Phụ tá. Lên tiếng trong dịp này, sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Hồng y Giám quản Baldo Reina, Đức Thánh cha nói: “Tôi đã muốn gặp gỡ anh em để biết anh em rõ hơn và để bắt đầu đồng hành với anh em. Tôi cám ơn anh em vì đã hiến thân phục vụ Nước Chúa, đã vất vả hằng ngày, quảng đại trong việc thi hành sứ vụ và tất cả những gì anh em sống trong thầm lặng và nhiều khi có những đau khổ hoặc hiểu lầm. Anh em thi hành các dịch vụ khác nhau, nhưng tất cả anh em đều quý giá trước mắt Thiên Chúa và trong việc thực thi kế hoạch của Ngài”.
Sau khi nhắc đến vai trò của Giáo phận Roma, chủ trì trong bác ái và hiệp thông, Đức Thánh cha xác quyết rằng sở dĩ ngài có thể thi hành sứ mạng này “là nhờ mỗi người trong anh em, trong mối dây ơn thánh với giám mục và trong sự đồng trách nhiệm phong phú với toàn thể dân Chúa”.
Và Đức Thánh cha cho biết điều ngài đặc biệt quan tâm là sự hiệp nhất và hiệp thông, theo tinh thần lời nguyện của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly: xin Chúa Cha cho các môn đệ của Người được hiệp nhất, vì Chúa biết chỉ khi nào chúng ta kết hiệp với Chúa và với nhau, chúng ta mới có thể mang lại hoa trái và trình bày cho thế giới một chứng tá đáng tin”.
Đức Thánh cha nói: “Linh mục được kêu gọi trở thành người hiệp thông, vì linh mục là người đầu tiên sống và tiếp tục nuôi dưỡng tình hiệp thông ấy. Chúng ta biết rằng sự hiệp thông này ngày nay đang bị cản trở vì một bầu khí văn hóa tạo điều kiện dễ dàng cho sự cô lập hoặc tự tham chiếu. Không ai trong chúng ta được miễn chuẩn khỏi những cạm bẫy đe dọa sự vững chắc của đời sống tâm linh và sức mạnh sứ vụ của chúng ta”.
“Nhưng chúng ta phải cảnh giác, vì ngoài bối cảnh văn hóa ấy, sự hiệp thông và tình huynh đệ giữa chúng ta cũng gặp một số chướng ngại có thể nói là “nội bộ”, liên quan đến đời sống của giáo phận về mặt Hội Thánh, những tương quan giữa con người với nhau, đặc biệt là cảm thức mệt mỏi xảy đến, vì chúng ta đã sống những mỏi mệt đặc biệt, vì chúng ta cảm thấy không được cảm thông và lắng nghe, hoặc vì những lý do khác. Tôi muốn giúp anh em, đồng hành với anh em để mỗi người phục hồi lại sự thanh thản trong sứ vụ của mình; nhưng chính vì thế, tôi xin anh em hãy có một đà tiến trong tình huynh đệ linh mục, vốn ăn rễ sâu trong một đời sống tâm linh vững chắc, trong cuộc gặp gỡ với Chúa, trong sự lắng nghe Lời Chúa. Được nuôi dưỡng bằng nhựa sống ấy, chúng ta đã thành công trong việc sống những tương quan thân hữu, thi đua quý trọng nhau (Xc Rm 12,10); chúng ta nhận thấy nhu cầu của người khác để gia tăng và nuôi dưỡng cùng một sự cố gắng trong tinh thần Giáo hội”.
Trong tinh thần đó, Đức Thánh cha xin tất cả các linh mục quan tâm đến hành trình mục vụ của giáo phận này, tuy là giáo hội địa phương nhưng cũng có tính cách hoàn vũ vì người cai quản giáo phận này”.
Khía cạnh thứ hai Đức Thánh cha đặc biệt lưu ý các linh mục Roma là sự gương mẫu. Đức Thánh cha nhắc lại bài giảng thánh lễ truyền chức linh mục, ngày 31 tháng Năm vừa qua ngài đã cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, qua đó ngài nhắc nhở về tầm quan trọng của đời sống minh bạch, dựa theo lời thánh Phaolô tông đồ nói với các kỳ mục của Giáo hội tại thành Êphêsô: “Anh em biết tôi đã cư xử thế nào” (Cv 20,18). Tôi xin anh em với tâm tình của người cha và mục tử: Tất cả chúng ta hãy cố gắng quyết tâm là những linh mục đáng tin cậy và gương mẫu! Chúng ta biết những giới hạn của bản tính chúng ta và Chúa biết chúng ta trong sự sâu thẳm; nhưng chúng ta đã nhận lãnh ơn thánh đặc biệt, một kho tàng quý giá đã được ủy thác cho chúng ta và chúng ta là những người công bộc, những người phục vụ kho tàng ấy. Người tôi tớ cần phải có lòng trung tín. Không ai trong chúng ta được miễn khỏi những cám dỗ của thế gian và thành thị, với hàng ngàn đề nghị của của nó, có thể làm cho chúng ta xa lìa ước muốn sống thánh thiện, đi tới một sự hạ cấp trong đó ta đánh mất những giá trị sâu xa của đời linh mục. Anh em hãy để cho mình được thu hút vì tiếng gọi của Thầy, để cảm thấy và sống tình yêu ban đầu, tình yêu đã thúc đẩy anh em thực hiện những chọn lựa quyết liệt, và những can đảm từ bỏ. Nếu tất cả chúng ta cố gắng trở nên gương mẫu trong một đời sống khiêm tốn, khi ấy chúng ta có thể biểu lộ sức mạnh đổi mới của Tin mừng đối với mỗi người nam nữ” ...
Điểm sau cùng Đức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục Roma là hãy nhìn những thách đố thời nay trong tinh thần ngôn sứ. Đức Thánh cha nói: “Chúng ta lo lắng và đau buồn vì tất cả những gi đang xảy ra hằng ngày trên thế giới: chúng ta bị tổn thương vì những ảo lực sinh ra chết chóc, những chênh lệch thách thức chúng ta, nghèo đói, bao nhiêu hình thức gạt ra ngoài lề xã hội, những đau khổ lan tràn... kể cả tại Roma này.
Chúa đã muốn chúng ta, trong thời kỳ đầy thách đố này, nhiều khi chúng có thể to lớn hơn những cố gắng của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi đón nhận những thách đố, giải thích chúng theo tinh thần Tin mừng, coi chúng như những cơ hội để làm chứng tá. Chúng ta đừng trốn chạy trước chúng! Sự dấn thân mục vụ, cũng như dấn thân nghiên cứu, đối với tất cả mọi người hãy trở thành một trường học để học cách xây dựng nước Chúa ngày nay, trong một lịch sử phức tạp nhưng khích lệ.”
Đức Thánh cha nhắc đến một số linh mục thánh thiện gần đây ở Roma, đứng trước bao nhiêu nghèo đói đã dấn thân tìm những con đường công chính và thăng tiến con người. “Chúng ta hãy kín múc sức mạnh từ những tấm gương ấy để tiếp tục gieo vãi những hạt giống thánh thiện trong thành phố của chúng ta”.
(Sala Stampa 12-6-2025)
Trực tiếp
