Đức Thánh cha tiếp kiến Liên đoàn toàn quốc Ý các Hội Bác ái
Sáng ngày 14 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Liên đoàn toàn quốc Ý các Hội Bác ái, và ngài khích lệ các thành viên tiếp tục đào sâu đời sống thiêng liêng, hăng say giúp đỡ người nghèo và luôn sẵn sàng đổi mới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Liên đoàn này có từ thế kỷ XIII và hiện quy tu hơn 800 chi hội toàn quốc với khoảng 670.000 thành viên, trong đó có hơn 100.000 người thiện nguyện tích cực. Liên đoàn có trụ sở trung ương ở thành phố Firenze và giữ vai trò phối hợp, nâng đỡ và đại diện các Hội Bác Ái thành viên.
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, Đức Tổng giám mục Đồng Tổng Giám đốc Franco Agostinelli, cùng với nhiều giám mục khác, đặc biệt là ông Domenico Giani, Chủ tịch toàn quốc của Liên đoàn, các vị giám đốc và các đại diện khác. Ông Giani từng là Giám đốc Hiến binh của Vatican.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha Lêô bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ đông đảo đại diện đến từ nhiều vùng miền nước Ý và các quốc gia khác. Lịch sử lâu đời của Liên đoàn các Hội Bác Ái từ thời Trung Cổ, gắn liền với ba chiều kích căn bản của đời sống giáo dân Kitô là: linh đạo, bác ái và sự quan tâm đến nhu cầu của thời đại hôm nay.
Trước hết, về linh đạo, Đức Thánh cha nhắc lại rằng ngay từ khởi đầu tại Firenze thế kỷ XIII, giữa bối cảnh chiến tranh và xung đột, một số giáo dân được truyền cảm hứng nhờ những chứng nhân, như thánh Phêrô tử đạo đã chọn con đường cầu nguyện và phục vụ. Hạt giống của phong trào được đặt nền trên bí tích Rửa tội, vì thế mang tính luân lý và khổ chế sâu sắc. Đức Thánh cha kêu gọi các thành viên tiếp tục đào sâu đời sống thiêng liêng qua cầu nguyện, giáo lý, trung thành với các bí tích - đặc biệt là thánh lễ Chúa nhật và bí tích Hòa giải - cùng với sự nhất quán trong đời sống theo Tin mừng.
Trích lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh cha Lêô nhấn mạnh rằng việc siêng năng lãnh nhận các bí tích giúp người tín hữu trở thành chứng nhân sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng đánh giá cao vai trò của các chức sắc của Liên đoàn, những người đồng hành thiêng liêng trong tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm.
Chiều kích thứ hai là bác ái. Đức Thánh cha khẳng định rằng đức tin chân chính không thể tách rời khỏi hành động cụ thể vì tha nhân. Lịch sử của Misericordiae cho thấy nhiều thành viên đã hy sinh bản thân, thậm chí trả giá đắt, để trung thành với sứ mạng phục vụ. Ở bất cứ nơi đâu có nhu cầu - từ các tình huống khẩn cấp, chiến tranh đến những hoạt động âm thầm hằng ngày - họ đều hiện diện để làm chứng cho “Tin mừng của đức ái”, như lời Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói. Thông qua các sáng kiến như nhà cộng đồng, cửa hàng liên đới, ngân hàng thực phẩm, chăm sóc tại gia và dịch vụ lắng nghe, họ không chỉ “làm cho” người khác mà còn “đồng hành với” họ, xây dựng các mối tương quan tin tưởng và con đường tái hòa nhập xã hội.
Cuối cùng, Đức Thánh cha đề cập đến khả năng thích nghi với nhu cầu của thời đại. Nhờ nền tảng thiêng liêng vững chắc và tinh thần phục vụ, Liên đoàn các Hội bác ái luôn biết đổi mới qua nhiều thế kỷ. Sự hiện diện của các nhóm Huynh đệ cổ võ hiến máu, hiến tạng và “các Hội Lòng thương xót nhỏ” (Piccola misericordia) giáo dục trẻ em sống bác ái là những dấu chỉ cụ thể. Ngài khích lệ họ tiếp tục sống đức tin mạnh mẽ, phục vụ với niềm vui và sự đơn sơ, tránh mọi tìm kiếm quyền lực, trở thành sứ giả của hy vọng, bác ái và hòa bình.
(Sala Stampa 14-2-2026)