Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 08 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ trọng thể, tại Quảng trường Thánh Phêrô để bế mạc Ngày Năm Thánh dành cho các Hội đoàn, Phong trào Giáo hội và Cộng đoàn mới, với sự tham dự của hơn bảy mươi ngàn người đến từ hơn một trăm quốc gia trên thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đồng tế với Đức Thánh cha, có hơn năm mươi hồng y, giám mục và khoảng ba trăm linh mục. Nhiều người đã đến Quảng trường từ ba tiếng đồng hồ trước đó để chờ đợi, dù trời nắng nóng. Trước thánh lễ khoảng hai mươi phút, Đức Thánh cha dùng xe jeep mui trần, đi vòng quanh Quảng trường để chào thăm các tín hữu.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, đi từ trình thuật trong sách Tông đồ Công vụ về biến cố Ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần vượt thắng sợ hãi và mở toang các cửa để ra ngoài rao giảng về Chúa Kitô, Đức Thánh cha Lêô khai triển hai hoạt động của Chúa Thánh Thần: mở rộng biên cương trong nội tâm chúng ta và biên cương giữa các dân tộc.
Đức Thánh cha nói: “Trong Ngày lễ Ngũ Tuần, các cửa nhà Tiệc Ly mở ra vì Chúa Thánh Thần mở các biên cương. Như Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã quả quyết: “Chúa Thánh Thần ban ơn hiểu biết. Ngài vượt thắng sự đổ vỡ đã khởi sự nơi tháp Babel - sự hỗn độn của các tâm hồn làm cho người ta chống đối nhau - và mở các biên giới. (...). Giáo hội phải luôn luôn tái trở thành điều mình đã có trước: phải mở rộng các biên cương giữa các dân tộc và phá vỡ những hàng rào giai cấp và chủng tộc. Trong Giáo hội, không thể có những người bị quên lãng và người bị khinh rẻ. Trong Giáo hội chỉ có những người tự do, anh chị em của Chúa Giêsu Kitô” (Bài giảng lễ Hiện Xuống, 15-5-2005).
Trước hết, “Chúa Thánh Thần mở rộng các biên giới, nhất là trong nội tâm chúng ta. Đó là ơn mở rộng cuộc sống chúng ta cho tình thương. Và sự hiện diện này của Chúa làm tan biến những cứng cỏi, khép kín, ích kỷ, sợ hãi làm cho chúng ta bị ngăn chặn, thái độ tự quyến luyến chính mình làm cho ta chỉ xoay quanh bản thân. Chúa Thánh Thần đến thách thức nơi chúng ta cái nguy cơ sống teo tóp, bị hút vào chủ nghĩa cá nhân. Thật là buồn khi nhận thấy trong một thế giới có những cơ hội giao lưu gia tăng, chúng ta lại có nguy cơ cô độc hơn, luôn kết nối nhưng lại không có khả năng “liên kết thành mạng”, luôn chìm đắm trong đám, nhưng lại tiếp tục là những lữ khách lạc hướng và đơn độc”.
Trái lại, Thần Khí Chúa giúp chúng ta tái khám phá cách thức mới để nhìn và sống: Ngài mở cho chúng ta gặp gỡ với chính mình, vượt qua những mặt nạ mà chúng ta đeo; Ngài dẫn chúng ta đến gặp gỡ với Chúa bằng cách dạy chúng ta cảm nghiệm niềm vui của Ngài; thuyết phục chúng ta - theo chính lời Chúa Giêsu chúng ta vừa nghe đọc, - rằng chỉ khi nào chúng ta ở lại trong tình thương thì chúng ta mới nhận được sức mạnh để tuân giữ Lời Ngài và vì thế được biến đổi. Mở những biên cương trong nội tâm chúng ta, để cuộc sống chúng ta trở thành một không gian hiếu khách”.
Ngoài ra, Chúa Thánh Thần cũng mở ra những biên cương trong các tương quan của chúng ta. Thực vậy, Chúa Giêsu nói rằng hồng ân này là tình yêu giữa Ngài và Chúa Cha đến cư ngụ trong chúng ta. Và khi tình yêu của Thiên Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta có thể cởi mở đối với anh chị em, chiến thắng thái độ cứng nhắc của chúng ta, vượt thắng sợ hãi đối với những người khác biệt chúng ta, giáo dục những đam mê gây xáo trộn trong chúng ta. Nhưng Chúa Thánh Thần biến đổi cả những nguy hiểm tiềm ẩn nhất làm ô nhiễm các tương quan của chúng ta, như những hiểu lầm, thành kiến, lèo lái, lợi dụng. Tôi cũng rất đau lòng nghĩ đến một tương quan nhiều khi nhiễm độc vì ý muốn thống trị người khác, một thái độ thường tạo nên bạo lực, như rất tiếc chúng ta thấy nhiều vụ sát hại phụ nữ gần đây”.
Trái lại, Chúa Thánh Thần làm chín mùi trong chúng ta những hoa trái giúp chúng ta sống những tương quan chân thực và tốt đẹp: “Yêu thương, vui tươi, an bình, đại đảm, từ nhân, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tự chủ” (Gl 5,22). Theo cách thức đó, Chúa Thánh Thần mở rộng các biên cương những tương quan của chúng ta với tha nhân và mở cho chúng ta niềm vui của tình huynh đệ.
Và đây là một tiêu chuẩn quyết định đối với cả Giáo hội: chúng ta chỉ thực sự là Giáo hội của Đấng Phục Sinh và là môn đệ Lễ Hiện Xuống nếu giữa chúng ta không có những hàng rào và chia rẽ, nếu trong Giáo hội chúng ta biết đối thoại và đón nhận nhau, hội nhập những khác biệt, và nếu trong tư cách là Giáo hội, chúng ta trở thành một không gian hiếu khách và đón tiếp mọi người”.
- Sau cùng, Chúa Thánh Thần cũng mở rộng các biên cương giữa các dân tộc. Trong lễ Hiện Xuống, các tông đồ nói những ngôn ngữ của những người các vị gặp gỡ và xáo trộn Tháp Babel sau cùng được bình định nhờ sự hòa hợp do Chúa Thánh Thần mang lại. Những khác biệt, khi Hơi Thở của Chúa liên kết tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta thấy nơi các khuôn mặt một người anh chị em, thì không trở thành cơ hội cho sự chia rẽ và xung đột, nhưng là một gia sản chung từ đó tất cả chúng ta có thể kín múc, và làm cho tất cả chúng ta cùng nhau tiến bước trong tình huynh đệ”.
“Chúa Thánh Thần phá đổ các biên giới và hạ các bức tường dửng dưng và oán ghét, vì “Người dạy chúng ta mọi sự” và nhắc nhở chúng ta những lời của Chúa Giêsu” (Xc Ga 14,26); và vì thế điều đầu tiên Người dạy, nhắc nhớ và ghi khắc vào tâm hồn chúng ta là giới răn yêu thương Chúa đã đặt trong tâm hồn và ở tột đỉnh mọi sự. Và nơi nào có tình thương, thì không có chỗ cho những thành kiến, những khoảng cách an toàn làm cho chúng ta xa cách tha nhân, không có chỗ cho tiêu chuẩn loại trừ mà rất tiếc chúng ta thấy cả trong những chủ nghĩa quốc gia chính trị.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, chính Lễ Hiện Xuống canh tân Giáo hội và thế giới! Ước gì luồng gió nhẹ êm của Chúa Thánh Thần thổi trên và trong chúng ta, mở ra những biên cương của tâm hồn, ban cho chúng ta ơn gặp gỡ Thiên Chúa, mở rộng những chân trời tình thương và nâng đỡ những cố gắng của chúng ta để xây dựng một thế giới, trong đó có hoà bình hiển trị”.
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Cuối thánh lễ, lúc gần 12 giờ, Đức Thánh cha đã chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Đức Thánh cha chào thăm tất cả các tham dự viên hiện diện và những người được kết nối qua các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, Đức Thánh cha cám ơn các hồng y và giám mục hiện diện cũng như tất cả các đại diện của các Hội đoàn và Phong trào Giáo hội cũng như các Cộng đoàn mới.
Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, anh chị em hãy tái khởi hành, được đổi mới nhờ Ngày Năm Thánh này. Hãy ra đi và mang hy vọng của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người!
Đức Thánh cha cũng nhắc đến dịp cuối năm học ở Ý và nhiều nước khác, đồng thời khích lệ các sinh viên học sinh cũng như các giáo chức trong kỳ thi cuối năm này.
Rồi Đức Thánh cha nói: “Giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần cho hòa bình. Trước tiên là bình an trong các tâm hồn: chỉ có con tim bình an mới có thể phổ biến hòa bình, trong gia đình, trong xã hội, trong các tương quan quốc tế. Xin Thần Trí của Chúa Kitô phục sinh mở ra những con đường hòa giải ở những nơi có chiến tranh, soi sáng các chính quyền và ban cho họ can đảm thực hiện những cử chỉ hòa giải và đối thoại”.
Sau hết, Đức Thánh cha xướng Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cuối lễ cho mọi người tham dự.
Trực tiếp
