Đức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Giám mục Tin lành Luther Na Uy
Sáng ngày 26 tháng Tám năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy, là Giáo hội đa số tại nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Diễn văn của Giám mục Chủ tịch
Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh cha, Đức giám mục Olav Fykse Tveit, Chủ tịch Giáo hội Na Uy bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với việc Đức Lêô đã chọn khẩu hiệu Giáo hoàng là: “In Illo uno unum: Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta nên một”. Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: Ut unum sint (“Xin cho tất cả nên một)”. Rồi nói thêm rằng “sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa”, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc “cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng”.
Đức giám mục cũng nói: “Trong chuyến viếng thăm Rôma này chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong Giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại, như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo”.
Phát biểu của Đức Thánh cha
Về phần Đức Thánh cha, ngài nhận xét rằng: Trong “giai đoạn đặc biệt đầy biến động” mà thế giới đang trải qua - không chỉ vì những “xung đột” và “tranh chấp quốc tế”, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách thức tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia - chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên con đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh “giải giáp”.
Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội.
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện “sự thù địch” đối với những người mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi “tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta”. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để “tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ”. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi, khi Người dạy chúng ta “một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp”. Vì thế, Đức Thánh cha nhận xét, chuyến viếng thăm của các giám mục Giáo hội Luther Na Uy cũng trở thành một ví dụ về một bước đi tuy nhỏ bé nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất.
Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Thật vậy, ngay cả những cử chỉ nhỏ bé cũng có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa giải.
Phục vụ hòa bình và công lý trong sự hiệp thông
Đức Thánh cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất mà Đức Kitô dâng lên Chúa Cha trong Tin mừng Gioan, để các môn đệ của Người “được nên hoàn toàn một, và để thế gian nhận biết rằng Cha đã sai con và đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con”. Về điểm này, ngài ước mong rằng “Phép Rửa chung” và “sứ mạng chung của chúng ta trong thế giới” sẽ là nền tảng để “cùng nhau lớn lên trong việc phục vụ công cuộc thăng tiến hòa bình và công lý”.
Sau đó, Đức Thánh cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olav - sống trong khoảng thời gian từ năm 995 đến năm 1030, là vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước - và Thánh Sunniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy. Ngài kết luận rằng cuộc đời của các thánh nhân, “được dành cho Thiên Chúa và tha nhân, đã góp phần liên kết các dân tộc và mang lại một chứng tá bền vững về sức mạnh biến đổi của đức bác ái”. chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như những người anh chị em với nhau, và nhờ đó cùng nhau làm chứng về Đấng Cứu Độ của chúng ta”.
(Vatican News 26-8-2026)
