Tuyên phong Chân phước cho 20 linh mục tử đạo trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha

Este sábado en Ibiza fueron beatificados Juan Torres Torres y 19 compañeros mártires, asesinados en 1936, durante la Guerra Civil Española, sólo por el hecho de ser sacerdotes. | Crédito: Obispado de Ibiza.
Hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng Mười vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV tôn phong chân phước cho 20 linh mục tử đạo trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, diễn ra tại đảo Ibiza, cách bờ biển miền Catalunya gần 80 cây số. Các vị bị sát hại năm 1936 vì lòng thù ghét đức tin và chỉ vì là linh mục.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trang Web của Bộ Phong thánh ghi rằng: “Lý do duy nhất khiến các ngài bị sát hại là vì các ngài là linh mục. Các nhân chứng đều nhất trí phủ nhận bất kỳ động cơ nào khác”.

20 vị tân chân phước đều là linh mục giáo phận, thuộc số 53 linh mục của Giáo phận Ibiza vào thời điểm đó. Lễ kính các ngài sẽ được cử hành hằng năm vào ngày 06 tháng Mười Một. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres Torres. Các vị bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Chín năm 1936, khi một làn sóng bạo lực bùng phát tại các đảo thuộc Quần đảo Balearic và đảo Formentera. Lực lượng cộng hòa bài Công giáo đã tiến hành các hoạt động đàn áp, bao gồm việc cấm cử hành phụng tự, ngăn cản việc ban phát các bí tích, cũng như cướp phá và phóng hỏa các nhà thờ.

Cha Juan Torres Torres là vị trẻ tuổi nhất trong nhóm. Khi biết mình bị kết án tử hình, cha đã kêu lên: “Vạn tuế Chúa Kitô Vua!”. Cha mới được thụ phong linh mục hai tháng thì bị sát hại, vào ngày 07 tháng Tám năm 1936. Cha bị giết chỉ vì muốn sống đúng căn tính và sứ mạng “là linh mục của dân chúng”.

Một vị khác là cha Antonio Tur Costa bị bắt và bị sát hại cùng với cha ruột và một người anh em trai. Ngài đã hoàn toàn tận hiến cho sứ vụ mục vụ tại giáo xứ San Carlos. Sau khi bị làm biến dạng khuôn mặt, ngài bị xử bắn ngày 07 tháng Tám năm 1936 vì từ chối chối bỏ đức tin hoặc nói lời xúc phạm Thiên Chúa.

Cha Antonio Roig Guasch, làm chánh xứ kiêm quản lý tài chính của giáo xứ San Francisco Javier trên đảo Formentera, bị bắt trong khoảng thời gian từ ngày 07 đến ngày 09 tháng Tám năm 1936. Cha bị giam trong một nhà tù tạm thời và bị tra tấn. Những kẻ bắt giữ tìm cách buộc ngài nói lời phạm thượng, nhưng trước sự từ chối của ngài, họ đã xử bắn ngài.

Tất cả các linh mục còn lại bị giam giữ tại lâu đài Ibiza và bị hành quyết vào ngày 13 tháng Chín, sau một vụ tấn công khiến khoảng 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sau cuộc hành quyết, thi thể các vị không được chôn cất ngay những mãi sau đó mới được đưa đến nghĩa trang thành phố. Ngày 29 tháng Mười năm 1940, hài cốt các vị được chuyển về Nhà thờ Chính tòa Ibiza, nơi hiện nay các ngài an nghỉ.

Lòng trung thành của các vị tử đạo bắt nguồn từ xác tín về tình yêu của Đức Kitô

Thánh lễ tuyên phong chân phước được cử hành tại tại Nhà thờ Chính tòa Ibiza. Đồng tế với Đức Hồng y Semeraro, có nhiều giám mục và đông đảo linh mục. Đây là lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được cử hành tại Quần đảo Balearic.

Trong bài giảng, khi nói về những đau khổ mà các vị tử đạo đã phải chịu, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nhấn mạnh: “Những lời của Chúa Giêsu vang lên với sức mạnh đặc biệt: “Vì Thầy, anh em sẽ bị điệu đến trước mặt các tổng trấn và vua chúa để làm chứng cho họ”.

Đức Hồng y cũng khẳng định rằng: “Chúng ta không tôn vinh chủ nghĩa anh hùng của những con người có sức mạnh phi thường, nhưng tôn vinh lòng trung thành của những người luôn yêu mến Đức Kitô và không để lòng thù ghét người khác biến thành lòng thù ghét của chính mình”.

Ngài cũng nhận định rằng: “Lòng trung thành của các vị tử đạo không bắt nguồn từ tham vọng cho rằng mình bất khả chiến bại, nhưng từ xác tín rằng mình được Đức Kitô yêu thương”. Và Đức Hồng y kết luận: “Chúng ta không xin được giải thoát khỏi mọi khó khăn, nhưng xin đừng đánh mất Đức Kitô giữa những khó khăn; chúng ta không xin được hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi, nhưng xin đừng để nỗi sợ hãi chi phối mình; chúng ta không xin một cuộc đời không có những nghịch cảnh, nhưng xin được ơn luôn trung thành trong tình yêu”.

(EWTN News 17-10-2026)

Vietnamese Survey popup