Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành nữ anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn
Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad, hôm 26 tháng Tám vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa. Cô, vốn thuộc một cộng đồng thiểu số nhỏ bé thường phải chịu nhiều thử thách tại Pakistan, sẽ được trao một trong những huân chương dân sự của đất nước.
Phúc Nhạc | RVA
Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan (PIMS), một trong những bệnh viện công lớn ở Islamabad. Khi ấy, có 15 trẻ sơ sinh đang ở trong khu này. 14 em đã tử vong.
Chỉ một em sống sót
Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP (Associated Press) của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi.
Chỉ trong khoảng hai phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc: 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất.
Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Nhưng cô vẫn bị ám ảnh sâu sắc bởi những em bé mà mình không thể cứu được. Cô kể với truyền hình Pakistan: “Tôi không thể ngủ được. Những em bé ấy khiến tôi không thể ngủ”.
Lòng can đảm của cô đã gây xúc động sâu sắc trên khắp Pakistan
Ngày 29 tháng Tám vừa rồi, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo rằng Razia Noreen sẽ được trao Huân chương Sitara-i-Khidmat, nghĩa là “Bội tinh Phục vụ”, một huân chương dân sự được trao cho những người có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee.
Chính phủ ca ngợi một người phụ nữ đã đặt chính mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm để cứu mạng một đứa trẻ.
Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường xuyên phải đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực. Như vậy, chỉ trong vài giây, một nữ y tá Kitô giáo đã trở thành một trong những biểu tượng của lòng can đảm được cả đất nước tôn vinh.
Tuy nhiên, chủ nghĩa anh hùng của Razia Noreen không thể làm lu mờ những nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến thảm kịch. Cuộc điều tra do nhà chức trách tiến hành đã phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác an toàn của bệnh viện cũng như trong việc xử lý vụ hỏa hoạn. 8 quan chức đã bị đình chỉ công tác; các thủ tục kỷ luật cũng như khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đã được thông báo. Chính phủ cũng dự kiến sẽ bồi thường 5 triệu rupee cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng.
Giáo hội Công giáo Pakistan cũng cùng chung với cả nước trong nỗi tang thương. Tại Giáo phận Islamabad-Rawalpindi, các tín hữu Công giáo đã cầu nguyện cho 14 em nhỏ thiệt mạng và gia đình các em.
Đức cha Joseph Arshad, Giám mục Islamabad- Rawalpindi, đã bày tỏ sự gần gũi của Giáo hội với các bậc cha mẹ, đồng thời kêu gọi rút ra tất cả những bài học cần thiết từ thảm họa này nhằm tăng cường an toàn tại các cơ sở y tế. Giữa thảm kịch ấy, vẫn còn đọng lại hình ảnh một người phụ nữ chạy về phía hiểm nguy trong khi tất cả đều thúc giục cô chạy trốn: Razia Noreen, nữ y tá Kitô giáo, ôm trong vòng tay mình đứa trẻ duy nhất được sống sót và bước ra khỏi khu chăm sóc trẻ sơ sinh.
(Kathpress 1-9-2026)
