Sứ điệp chúc mừng tân Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo của Đức Thánh cha

The common prayer service in the Chapel of our Lady of Martyrdom. with the Archbishop of Canterbury, Dame Sarah Mullally, and Cardinal Kurt Koch | Vatican Media
Sáng ngày 26 tháng Ba năm 2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp, ký ngày 20 tháng Ba năm 2026, của Đức Thánh cha Lêô XIV để chúc mừng Đức tân Giáo chủ Anh giáo, nữ Tổng giám mục Sarah Mullally.

Phúc Nhạc | RVA

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha viết: “Với niềm xác tín về sự hiện diện bền vững của Thiên Chúa, tôi gửi đến Đức Tổng giám mục lời chào thăm đầy tâm tình cầu nguyện, nhân dịp Đức Tổng giám mục nhậm chức Tổng Giám mục Canterbury.

Tôi ý thức rằng sứ vụ mà Đức Tổng giám mục được tuyển chọn đảm nhận là một trọng trách lớn lao, không chỉ đối với Giáo phận Canterbury, nhưng còn đối với toàn thể Giáo hội Anh giáo cũng như toàn bộ Cộng đồng Anh giáo. Hơn nữa, Đức Tổng giám mục bắt đầu thi hành sứ vụ này trong một thời điểm đầy thách đố của lịch sử gia đình Anh giáo.

Trong khi cầu xin Chúa ban cho Đức Tổng giám mục ơn khôn ngoan, tôi cầu nguyện để Đức Tổng giám mục được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong việc phục vụ cộng đoàn, và biết kín múc cảm hứng từ gương mẫu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.”

Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh cha Lêô nhắc đến những nét nổi bật trong lịch sử mối quan hệ giữa Anh giáo tại Anh với Tòa Thánh, từ cuộc gặp gỡ của hai vị tiền nhiệm là Thánh Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Michael Ramsey đã cam kết đưa người Công giáo và Anh giáo bước vào “một giai đoạn mới trong việc phát triển các mối quan hệ huynh đệ, dựa trên đức ái Kitô giáo” (Tuyên bố chung, 24 tháng 3 năm 1966). Chương mới của sự cởi mở và tôn trọng này đã sinh nhiều hoa trái trong suốt sáu thập kỷ qua và vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.

Cũng trong dịp đó, hai vị “đã đồng thuận khởi xướng một cuộc đối thoại thần học. Thật vậy, Ủy ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Rôma (ARCIC) đã đóng góp rất lớn vào việc gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau kể từ khi được thành lập. Những thành quả của công trình quý giá này giúp chúng ta có thể cùng nhau làm chứng cách hữu hiệu hơn (x. Ủy ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo về Hiệp nhất và Sứ vụ, Cùng nhau lớn lên trong hiệp nhất và sứ vụ, số 93). Điều này đặc biệt quan trọng trước những thách đố đa dạng mà gia đình nhân loại đang đối diện ngày nay. Vì thế, tôi rất biết ơn khi cuộc đối thoại quan trọng này vẫn tiếp tục.”

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Chúng ta cũng biết hành trình đại kết không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, các vị tiền nhiệm gần đây của chúng ta là Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng giám mục Justin Welby đã thẳng thắn nhìn nhận rằng “những hoàn cảnh mới đã làm nảy sinh những bất đồng mới giữa chúng ta”. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành, bởi vì những khác biệt “không thể ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em trong Đức Kitô nhờ cùng một phép rửa” (Tuyên bố chung, 5 tháng 10 năm 2016). Về phần mình, tôi xác tín rằng chúng ta cần tiếp tục đối thoại trong sự thật và tình yêu, vì chỉ trong sự thật và tình yêu mà chúng ta cùng nhận biết ân sủng, lòng thương xót và bình an của Thiên Chúa (x. 2 Ga 1,3), và từ đó có thể trao ban những hồng ân quý giá này cho thế giới.”

(Sala Stampa 26-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail