Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin cho chúng ta biết tìm được một chút “sa mạc” nội tâm giữa bao hoạt động hằng ngày

Photo: Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật, 21 tháng Bảy năm 2024, hơn năm ngàn tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trời nóng và nắng gắt nên nhiều người đứng dưới những hàng cột ở Quảng trường, tại vị trí xa hơn, để tham dự. Đức Thánh cha tái kêu gọi ngưng chiến tranh, nhân dịp Thế vận hội Olympic ở Paris, theo một truyền thống từ lâu đời.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XVI Thường niên Năm B, kể lại cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, sau khi họ thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng trở về.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng phụng vụ hôm nay (Mc 5,30-34) kể rằng các tông đồ, sau khi thi hành sứ vụ trở về, đã tụ họp quanh Chúa Giêsu và kể lại cho Ngài những gì đã làm; bấy giờ Chúa nói với họ: “Các con hãy ra một nơi riêng, một mình, trong một nơi hoang vắng, và hãy nghỉ ngơi một chút” (v.31). Nhưng dân chúng hiểu những di chuyển của các tông đồ, và khi họ xuống khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy đám đông đang chờ đợi Ngài, Chúa động lòng thương và bắt đầu giảng dạy họ. (Xc v.34)

Vì thế, một đàng, có lời mời gọi hãy nghỉ ngơi và đàng khác, lòng cảm thương đối với dân chúng. Dường như hai điều không thể dung hòa với nhau, nhưng thật ra, chúng cùng đi với nhau: nghỉ ngơi và cảm thương. Chúng ta hãy dừng lại một chút về hai điều này.

Nghỉ ngơi

Chúa Giêsu lo lắng vì sự mệt mỏi của các môn đệ. Có lẽ Ngài đang thấy một nguy hiểm có thể liên hệ tới cả cuộc sống và việc tông đồ của chúng ta. Ví dụ, khi sự hăng hái trong việc thi hành sứ vụ, thực thi vai trò cũng và nghĩa vụ được ủy thác cho chúng ta, chúng ta trở thành nạn nhân của sự miệt mài làm việc, quá lo lắng về những gì phải làm và những kết quả. Và khi ấy, xảy ra là chúng ta bị giao động và quên mất điều thiết yếu, có nguy cơ mất hết nghị lực của chúng ta và lâm vào tình trạng mệt mỏi về thân xác và tinh thần. Đó là một lời cảnh giác quan trọng đối với đời sống chúng ta. Xã hội chúng ta thường là tù nhân của sự vội vã, và cả đối với Giáo hội và việc mục vụ: chúng ta hãy chú ý đối với sự độc tài của công việc.

Cảm thương

Đồng thời, sự nghỉ ngơi mà Chúa Giêsu đề nghị không phải là trốn chạy thế gian, rút lui vào trong an sinh cá nhân; trái lại, đứng trước dân chúng lạc hướng, Chúa cảm thương. Và vì thế, từ Tin mừng chúng ta học biết rằng hai thực tại này - nghỉ ngơi và cảm thương - liên kết với nhau: chỉ khi nào nếu chúng ta học cách nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể có cái nhìn cảm thương, nhận thấy những nhu cầu của người khác; chỉ khi nào chúng ta có tâm hồn không bị lo lắng vì công việc làm hao mòn, biết dừng lại và trong thinh lặng thờ lạy, chúng ta mới đón nhận ơn thánh của Chúa.

Xét mình

Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có biết dừng lại trong ngày của tôi hay không? Tôi có biết dành một lúc để ở với chính mình và với Chúa hay là tôi luôn bận tâm với sự vội vã phải làm? Chúng ta có biết tìm được một chút “sa mạc” nội tâm giữa những tiếng ồn và những hoạt động mỗi ngày hay không? Chúng ta hãy quyết tâm, nhất là bây giờ là mùa hè: chúng ta hãy tìm cách chậm bước lại, dừng lại một chút để chiêm ngắm thiên nhiên và chia sẻ thời giờ với những người chúng ta yêu mến, không lơ là với việc đối thoại với Chúa. Điều này sẽ làm cho chúng ta trở thành những người quan tâm chú ý và có thể cảm thương.

Xin Đức Thánh Trinh nữ giúp chúng ta “nghỉ ngơi trong Thánh Linh”, kể cả giữa tất cả những hoạt động hằng ngày và sẵn sàng cũng như cảm thương đối với tất cả mọi người.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc nhở mọi người về Thế vận hội Olympic, sẽ khai diễn cuối tuần này ở Paris, thủ đô Pháp, và tiếp đó là Thế vận hội dành cho những người khuyết tật. Đức Thánh cha gọi những sinh hoạt và các cuộc tranh tài thể thao này là dấu chỉ một thế giới bao gồm, một mẫu mực cho người trẻ.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến truyền thống ngưng chiến, vốn có từ lâu đời, nhân dịp các cuộc tranh tài Thế vận hội Olympic, đồng thời kêu gọi các phe lâm chiến cũng hãy ngưng chiến trong thời gian diễn ra thế vận hội này.

Đức Thánh cha không quên chào thăm một số phái đoàn hành hương hiện diện tại buổi đọc kinh và nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, cho nhân dân Ucraina đau thương, cho Palestine, Israel, Myanmar và bao nhiêu dân tộc khác đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

Tags

Comments

Jaime (not verified), Jul 28 2024 - 12:34pm
NAP + BRAND https://removebgai.com/
Hi, I read your blog on a regular basis. Your humoristic style is awesome,
keep up the good work!